Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô giáo của trẻ em nghèo

09:08, 18/08/2014

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Dư, KP.8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) tự nguyện mở lớp phổ cập tiểu học cho trẻ em lang thang không được đến trường.

Bà Nguyễn Thị Dư hướng dẫn học sinh bài học mới.
Bà Nguyễn Thị Dư hướng dẫn học sinh bài học mới.

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Dư, KP.8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) tự nguyện mở lớp phổ cập tiểu học cho trẻ em lang thang không được đến trường.

Lớp học khi mới thành lập được đặt ở hội trường khu phố, nhưng sau đó bà tự nguyện sửa sang 3 phòng trọ của gia đình làm phòng học cho các em. Không chỉ hỗ trợ địa điểm tổ chức lớp học, bà còn trực tiếp ủng hộ hoặc vận động sách vở từ mạnh thường quân để giúp học sinh yên tâm học tập.

Từ lớp học đầu tiên chỉ có khoảng 30 em, đến nay mỗi năm lớp học phổ cập tiểu học có trên 90 em tham gia, chia thành 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) học sáng và chiều. Từ khi mở lớp đến nay, đã có khoảng 300 học sinh được bà dạy chữ. Bà Dư cho biết, không chỉ giúp các em biết chữ, bà còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống bởi các em quen với lối sống tự do, không có ai quản lý. Nhờ sự mềm dẻo của bà, lớp học dần đi vào nề nếp. Ông Phan Công Lệ, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Long Bình, cho biết hoạt động của lớp phổ cập tiểu học của bà Nguyễn Thị Dư đã tạo điều kiện để các em được học chữ, được học làm người, giúp giảm tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn phường.

Nga Sơn

 

 

  

Tin xem nhiều