Tờ giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) vốn là "trái ngọt" sau 12 năm đèn sách miệt mài của em Trần Nguyễn Dương Quang (lớp 12A1, Trường THPT Nam Hà, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Thế nhưng, khi cầm trên tay biên lai học phí cùng những khoản phải đóng ngay ngày nhập học, nước mắt của cậu tân sinh viên nghèo lại chực trào.
Có những người sinh ra đã có tất cả sự đủ đầy của một cơ thể lành lặn, nhưng em Huỳnh Văn Tú (lớp 12A2, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) sinh ra đã mang trên mình sự nghiệt ngã của tạo hóa: lồng ngực phải lép và cánh tay phải dị tật bẩm sinh, hoàn toàn không thể cầm nắm.
Chiều 14-7, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai phối hợp với UBND phường Lộc Ninh, các mạnh thường quân và nhiều nhóm thiện nguyện tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Liễu (69 tuổi, ngụ khu phố 10, phường Lộc Ninh).
Ngày 10-7, ngôi nhà tình thương vốn đìu hiu (ở thôn 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Những tiếng cười nói, những cái nắm tay siết chặt đầy ắp ân tình mang tên“Chia sẻ nỗi đau” đã trao hỗ trợ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho gia đình chị Lưu Thị Dung đang chênh vênh giữa cơn bão bệnh.
Có những người mà nỗi đau cứ chồng chất, đẩy họ vào bước đường cùng không lối thoát. Đó là hoàn cảnh của chị Lưu Thị Dung (36 tuổi, thôn 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) - người mẹ đơn thân đang kiệt quệ trong cuộc chiến giành giật sự sống cho mình và tương lai của 3 đứa con thơ.
Ngày 25-6, chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” đã mang điều ước hồi sinh có thật cho gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (64 tuổi, ngụ thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai) - một gia cảnh đang trên bờ vực thẳm, khi cả chồng và con đều lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo.
Có nỗi đau nào nặng nề hơn khi một mái nhà tình thương bên trong cả chồng và con đều lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo. Có người mẹ nào bất lực hơn khi nhìn những người thân yêu nhất chạm vào cửa tử, còn mình đã hoàn toàn kiệt sức! Đó là tình cảnh bi thương của gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (64 tuổi), ngụ tại thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai.
Ngày 18-6, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình kết nối trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 131 cho em Phạm Nguyễn Anh Thư, lớp 11A2, Trường THPT Trị An, xã Tân An.
Khi tiếng ve râm ran và sắc phượng vĩ thắp lửa gọi hè, đó cũng là lúc hàng triệu học sinh bước vào kỳ nghỉ được mong đợi nhất trong năm. Trong khi đó, em Phạm Nguyễn Anh Thư (lớp 11A2, Trường THPT Trị An, thành phố Đồng Nai) chưa một lần có chuyến du lịch hay một ngày được vui chơi đúng nghĩa. Mùa hè của em là chuỗi ngày mưu sinh nhọc nhằn với những lo toan trĩu nặng trên đôi vai chưa kịp trưởng thành.
Giữa lằn ranh sinh - tử của cô bé 11 tuổi mang căn bệnh tan máu bẩm sinh, ngày 9-6, một phép màu nhân ái mang tên “Chia sẻ nỗi đau” đã kịp thời tìm đến, thắp lên hy vọng sống cho một gia đình tưởng chừng đã hoàn toàn kiệt quệ.
“Một chiếc khớp háng được thay thế kịp lúc này không chỉ cứu lấy đôi chân của người trụ cột, mà còn là ánh sáng ‘hồi sinh’ cho cả một gia đình và tương lai học tập của 3 đứa trẻ thơ không phải đứt gánh giữa đường” - đó là thông điệp nhân văn sâu sắc của chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”, diễn ra ngày 26-5, mang phép màu đến với gia đình anh Lại Văn Phúc (36 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai).
“Nếu đôi chân em không đi được nữa, vợ bị bệnh tim, anh trai bị tâm thần và ba đứa con thơ dại biết phải bấu víu vào đâu?” - tiếng nấc nghẹn của anh Lại Văn Phúc (36 tuổi), ngụ tại thôn 3, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, như xoáy vào lòng người đối diện.
Ngày 19-5, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 130, cho em Nguyễn Lê Tấn Phát (học sinh lớp 12/6).
Người cao tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi ở tuổi xế chiều, nhưng có người hằng đêm vẫn thức trắng để xếp từng xấp giấy hàng mã để đổi lấy 60 ngàn đồng ít ỏi lo cho gia đình. Và có một đôi chân, 12 năm qua luôn đứng vững ở vị trí học sinh giỏi, nay bỗng khựng lại... không phải vì sợ kỳ thi tốt nghiệp cam go, mà sợ ước mơ của mình sẽ khiến ông bà nội kiệt sức. Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo của em Nguyễn Lê Tấn Phát, lớp 12/6, Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình, thành phố Đồng Nai).
Ngày 9-5, tại căn nhà trọ nhỏ hẹp (phường Phước Long, thành phố Đồng Nai), chương trình Chia sẻ nỗi đau đã kịp đến với gia đình chị Đào Thị Âu - người mẹ đơn thân đang kiệt quệ vì gãy cột sống, lại “gánh” thêm bệnh ung thư.
Giữa cái nắng cháy của vùng đất Lộc Hưng, một mái ấm tình thương khang trang vừa được dựng lên từ sự chung tay của các câu lạc bộ thiện nguyện đến từ thành phố Đồng Nai.