Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng tay nhân ái sưởi ấm cuộc đời bốn đứa trẻ mồ côi

Thu Hiền
16:58, 24/07/2026

(ĐN) - Ngày 24-7, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống tổ chức trao quà hỗ trợ đầy xúc động cho gia đình bà Phạm Thị Hương Giang (68 tuổi), ngụ tổ 2, khu phố Bà Hào, phường Trị An, thành phố Đồng Nai.

Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai, Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính. Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương phường Trị An và các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng tham dự chương trình. 

Cuộc đời bà Giang là một chuỗi dài những mất mát, tai ương không lối thoát. Quê gốc ở Năm Căn (Cà Mau), ngày trẻ chồng bà lái xe thuê, vợ buôn bán nhỏ chắt chiu mưu sinh. Thế nhưng, căn bệnh phổi mãn tính cùng biến chứng gan, tim đã quật ngã ông Nguyễn Văn Thương, khiến ông phải bỏ nghề và ra vào viện thường xuyên. Không còn kế sinh nhai, gia đình bà Giang phải dạt lên vùng đất Trị An mưu sinh với hy vọng nương nhờ con cái.

Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái thành phố Đồng Nai trao bảng tài trợ tiêu biểu. Ảnh:Thu Hiền
Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái thành phố Đồng Nai trao bảng tài trợ tiêu biểu. Ảnh:Thu Hiền

Chưa kịp ổn định cuộc sống thì người con gái lớn của họ mất vì bệnh hen suyễn, con trai gặp rủi ro nợ nần không thể nương tựa. Hy vọng cuối cùng dồn vào người con gái út thì bi kịch lại giáng xuống: chồng mất khi vợ mang thai tháng thứ ba, đến tháng 9-2025, người mẹ trẻ ấy cũng vĩnh viễn ra đi sau thời gian lâm trọng bệnh. Sự ra đi của người mẹ trẻ để lại bốn đứa trẻ thơ dại: Thành Thái (11 tuổi), Thanh Bình (10 tuổi), Thanh Tài (9 tuổi) và bé út Trâm Anh (chưa tròn 7 tuổi) chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hai tấm thân già cỗi, mắt đã mờ, hơi thở đã khó nhọc lại phải dang tay che chở cho 4 mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gánh nặng oằn vai khi em Thành Tài đang phải chống chọi với bệnh suy giảm miễn dịch cần điều trị lâu dài, cùng khoản nợ 55 triệu đồng tiền viện phí cũ...

Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Đứng trước hoàn cảnh “sức cùng lực kiệt” của gia đình bà Giang, trái tim của chúng tôi như thắt lại. Nếu những vòng tay nhân ái của chúng ta không kịp thời tìm đến, thì gia đình ấy không biết bấu víu vào đâu. Sự có mặt của chúng ta hôm nay không chỉ là trao đi những phần quà, mà chính là phao cứu sinh, là phép màu duy nhất để giữ lại tương lai và cơ hội học tập cho 4 cháu mồ côi".

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động ủng hộ số tiền 17,5 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền
Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động ủng hộ số tiền 17,5 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền
Không chỉ là món quà vật chất, đại diện lãnh đạo phường Trị An còn cam kết sẽ tiếp tục sát cánh với gia đình vượt khó, giúp các em viết tiếp những ước mơ dang dở. Ảnh: Thu Hiền
Không chỉ là món quà vật chất, đại diện lãnh đạo phường Trị An còn cam kết sẽ tiếp tục sát cánh với gia đình vượt khó, giúp các em viết tiếp những ước mơ dang dở. Ảnh: Thu Hiền

Ban tổ chức đã trao tận tay gia đình món quà lên đến 174 triệu đồng. Cùng với đó là các hiện vật như sách vở, quần áo mới và nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm đóng góp. Ban tổ chức cũng đã phân bổ số tiền hỗ trợ một cách thiết thực và bền vững như sau: 10 triệu đồng dành riêng để hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho ông Thương và em Thanh Tài; 9 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt phí trong 3 tháng tiếp theo; 5 triệu đồng làm vốn sinh kế giúp gia đình đầu tư mô hình nuôi gà đẻ trứng, tạo nguồn thu nhập lâu dài; 150 triệu đồng được gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng, làm "bệ phóng" vững chắc đảm bảo tương lai học tập và chăm sóc 4 đứa trẻ mồ côi.

Đón nhận những món quà từ vòng tay ấm áp của cộng đồng, Thành Thái bày tỏ: "Con cảm ơn chương trình, các nhà hảo tâm rất nhiều. Con sẽ bảo ban các em học thật giỏi để đền đáp tấm lòng của ông bà và các cô chú".

Vòng tay yêu thương của cộng đồng, chính quyền địa phương đã tạo nên một phép màu đối với 4 đứa trẻ mồ côi. Ảnh: Thu Hiền
Vòng tay yêu thương của cộng đồng, chính quyền địa phương đã tạo nên một "phép màu" đối với 4 đứa trẻ mồ côi. Ảnh: Thu Hiền

Thu Hiền

Tin xem nhiều