Từng là người gồng gánh cả gia đình, bà Bùi Thị Hường (46 tuổi, khu phố Tiến Thành 3, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) giờ đây phải giành giật sự sống từng ngày khi căn bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn 4, di căn lên não. Phía sau người vợ đang chống chọi với bệnh tật là người chồng mắc bệnh tâm thần phân liệt hơn 10 năm và 2 con thơ vẫn ngày ngày mong một điều giản dị: ba mẹ khỏe lại để các em được tiếp tục đến trường.
Khi tiếng ve râm ran và sắc phượng vĩ thắp lửa gọi hè, đó cũng là lúc hàng triệu học sinh bước vào kỳ nghỉ được mong đợi nhất trong năm. Trong khi đó, em Phạm Nguyễn Anh Thư (lớp 11A2, Trường THPT Trị An, thành phố Đồng Nai) chưa một lần có chuyến du lịch hay một ngày được vui chơi đúng nghĩa. Mùa hè của em là chuỗi ngày mưu sinh nhọc nhằn với những lo toan trĩu nặng trên đôi vai chưa kịp trưởng thành.
“Nếu đôi chân em không đi được nữa, vợ bị bệnh tim, anh trai bị tâm thần và ba đứa con thơ dại biết phải bấu víu vào đâu?” - tiếng nấc nghẹn của anh Lại Văn Phúc (36 tuổi), ngụ tại thôn 3, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, như xoáy vào lòng người đối diện.
Ở tuổi 38, chị Đào Thị Âu giờ đây tiều tụy, bất động trên chiếc giường cũ nát. Tai nạn nghiệt ngã khiến chị bị liệt nửa người, phải duy trì sự sống qua ống thông tiểu. Cùng lúc là những cơn đau do căn bệnh ung thư tử cung đang gặm nhấm cơ thể chị từng giờ.
Ngày 23-4, chương trình truyền hình nhân đạo 'Khát vọng sống' đã mang 'phép màu' hồi sinh cho 4 chị em cút côi La Ngọc Trinh (khu phố 1, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai). Sự kết nối của cộng đồng đã lấp đầy khoảng trống bơ vơ, thắp lại ngọn lửa hy vọng trong mái nhà vốn chỉ còn bóng tối và sự lặng lẽ.
Một lá đơn đẫm nước mắt gửi về chương trình "Chắp cánh ước mơ" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai khiến chúng tôi lặng người. Em chia sẻ rằng: “Nếu chương trình không kịp đến thì ước mơ Đại học Kinh tế (UEH) ngành Tài chính của em sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh”. Đó là hoàn cảnh của em Tăng Hoàng Tuyết (lớp 12A07, Trường THPT Nam Hà, tỉnh Đồng Nai)
(ĐN)- Có những ước mơ chỉ cách cánh cổng đại học một bước chân nhưng vẫn có thể vụt tắt chỉ vì không đủ kinh phí để bước vào. Đó là hoàn cảnh của em Vũ Hoàng Huyền Anh, lớp 12B2, Trường THPT Võ Trường Toản, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai.
Từng chạm tay vào giấc mơ giảng đường với số điểm 26,5 đầy tự hào, nhưng giờ đây em Lê Thành Chung (19 tuổi) phải gác lại tất cả. Căn bệnh vẹo cột sống biến chứng nặng đang bóp nghẹt từng nhịp thở của em. Ngồi bên giường bệnh, người mẹ khiếm thính, với đôi mắt đỏ hoe như van nài cuộc đời đừng cướp mất niềm hy vọng cuối cùng của mình.