Những ngày này, không khí tại các xã, phường như: Bình Lộc, Long Khánh, Xuân Bắc, Hàng Gòn… trở nên nhộn nhịp hơn bởi đang bước vào mùa trái cây chín rộ. Nhiều du khách đến tham quan, thưởng thức trái cây tại vườn.
Cây điều đã gắn bó với người nông dân vùng đất Đồng Nai qua bao thế hệ. Nhờ vậy, những người con ở “thủ phủ điều” đã khéo léo sáng tạo ra nhiều món ngon, độc đáo từ trái điều, hạt điều có sẵn trong vườn nhà.
Gần đây, du khách đến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhất là giới trẻ thường tìm đến các quán cà phê có view đẹp để ngắm cảnh quan rừng thông và đồi núi hoang sơ. Một số điểm cà phê check-in được thiết kế đẹp kết hợp vườn hoa, hồ nước và kiến trúc đá, kiến trúc gỗ truyền thống của phố núi có sức hút đặc biệt.
Thành phố Ðồng Nai hiện có 28 khu, điểm du lịch hoạt động ở nhiều loại hình như: tham quan, vui chơi giải trí, sinh thái, thể thao, tín ngưỡng, văn hóa…
Thành phố Đồng Nai là nơi hội tụ nhiều thế mạnh kinh tế đặc trưng hàng đầu của cả nước, trong đó nhiều lĩnh vực được mệnh danh là “thủ phủ” của cả nước như: công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.
Nhằm khai thác, phát huy những giá trị tài nguyên đặc thù khu vực hồ Trị An (phường Trị An), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất UBND thành phố định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trải nghiệm gắn với hồ Trị An và các trục kết nối.
Bưởi Tân Triều - cái tên tưởng chừng quen thuộc đang kể một câu chuyện mới, cuốn hút hơn, sâu sắc hơn. Và Khám phá Đồng Nai tập 7 sẽ đưa quý khán giả đến tận nơi để chứng kiến hành trình đó.
Trận mưa to đêm 19-5 đã giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng, sáng 20-5, bầu trời trong xanh, đỉnh núi Chứa Chan tại phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai) lại xuất hiện nhiều tầng mây trắng toát, xếp chồng lên nhau như chiếc dĩa bay đậu trên đỉnh núi...
Ðược mệnh danh là thủ phủ trái cây của vùng Ðông Nam Bộ, hiện các vườn trái cây khu vực Bình Lộc, Hàng Gòn, Xuân Bắc… của thành phố Ðồng Nai đang chuẩn bị vào mùa cao điểm du lịch.
Cù lao Phố (cù lao Hiệp Hòa), phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai là địa danh gắn liền với hành trình mở cõi đất phương Nam của dân tộc. Trên vùng đất này hiện vẫn còn hàng chục di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với chiều dài lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển của Đồng Nai.
Đến với vùng cao Đông Bắc, du khách không chỉ mê mải khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ mà còn có cơ hội tìm hiểu các nét đặc trưng văn hóa khác nhau của những dân tộc như: Mông, Tày, Mường, Thái… Trong đó, ẩm thực Đông Bắc có nhiều nét đặc sắc hấp dẫn du khách.
Trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5 (từ 30-4 đến 3-5), thành phố Đồng Nai đón hơn 190 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan và lưu trú, trong đó lượng khách nội địa hơn 184 ngàn lượt, khách quốc tế hơn 6 ngàn lượt.
Gần đây, bộ phim Hẹn em ngày nhật thực trình chiếu, có một trong những cảnh quay rất đẹp ở tỉnh Phú Yên trước đây (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), càng làm cho địa danh này nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trước đó, bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng đưa Phú Yên trở nên “viral” (lan tỏa) hơn trên nhiều nền tảng.
Thông tin từ Khu du lịch (KDL) Bửu Long (phường Trấn Biên), để chuẩn bị chu đáo cho những hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), KDL Bửu Long đã sẵn sàng các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực dành cho khách du lịch đến tham quan, lưu trú.
Với diện tích cây ăn trái lớn, nổi tiếng về chất lượng ngon, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh mô hình du lịch sinh thái, du lịch vườn thu hút khách.