Mùa hè đến, màu áo xanh tình nguyện lại xuất hiện tại khắp các phường, xã của thành phố Đồng Nai. Bằng những việc làm bình dị nhưng thiết thực, tuổi trẻ Đồng Nai đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần dựng xây quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Với tổng diện tích gần 104 ngàn hécta, thành phố Đồng Nai là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn. Có thể nói, thành phố Đồng Nai là “thủ phủ” của nhiều loại cây ăn trái đặc sản với diện tích lớn, có lợi thế xuất khẩu.
Nổi bật giữa khung cảnh đồng quê yên bình của xã Phú Hòa, thành phố Đồng Nai, những cánh đồng, ao sen đang vào mùa nở rộ, phủ sắc hồng dịu dàng, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng và đầy sức sống. Khung cảnh thanh bình cùng hương sen thoang thoảng đã khiến nơi đây trở thành điểm được nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa mùa sen.
Mảnh đất cù lao Phố (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) có địa hình nhìn từ trên cao như một quả chuông khổng lồ được bao quanh bởi sông nước. Trên mảnh đất rộng chỉ 695ha này có tới 6 cây cầu gồm: Rạch Cát, Ghềnh, Hiệp Hòa, An Hảo, Bửu Hòa và Thống Nhất. Trong đó, cầu Rạch Cát là cây cầu có trên 100 năm tuổi, do người Pháp thiết kế và xây dựng.
Giữa trùng điệp núi đá vôi của Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), những chùm hoa Phát tài núi (còn gọi là Phất dụ núi) bung nở rực rỡ, phủ sắc vàng tươi trên các vách đá cheo leo. Sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, bám rễ vào từng khe đá cằn cỗi, loài hoa là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.
Mùa hè là khoảng thời gian rộn ràng với biết bao chuyến đi, những lớp học năng khiếu hay tham gia nhiều sân chơi của trẻ em nơi phố thị. Thế nhưng, ở những xã vùng biên xa xôi, mùa hè lại mang một gam màu rất khác.
Tối 28-6, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh cho biết: Sau 3 ngày diễn ra lễ hội đã ghi nhận hàng chục ngàn người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản trái cây, ẩm thực của Đồng Nai và các vùng miền trong cả nước.
Sau một năm học tập căng thẳng, mùa hè là dịp để các em thiếu nhi nghỉ ngơi, vui chơi. Do đó, mùa hè cũng là dịp để các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.
Sáng 12-6, tại Công viên Biên Hùng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trấn Biên phối hợp với Chi hội Nhà báo thường trú Đồng Nai tổ chức Triển lãm ảnh và tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh khắc Đồng Nai lần thứ I-2026.
Tháng 5 - tháng nhiều cảm xúc nhất của tuổi học trò, cũng là lúc học sinh lớp 12 ngậm ngùi chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân thương để bước sang chặng đường mới.
Trong 2 ngày 28 và 29-5, hơn 30 ngàn thí sinh Đồng Nai bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2026-2027 tại 43 trường phổ thông của thành phố. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, tạo áp lực nhất định cho thí sinh và phụ huynh.
Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Phước Thái) là trường cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia được Chính phủ đặt tại Đồng Nai. Với cơ sở vật chất hiện đại, học đi đôi với hành và chất lượng đầu ra đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nên sinh viên ra trường thường có việc làm ngay.
Trận mưa to đêm 19-5 đã giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng, sáng 20-5, bầu trời trong xanh, đỉnh núi Chứa Chan tại phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai) lại xuất hiện nhiều tầng mây trắng toát, xếp chồng lên nhau như chiếc dĩa bay đậu trên đỉnh núi...