Vườn quốc gia Cát Tiên là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như trekking, đạp xe xuyên rừng, chiêm ngưỡng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Bắt nhịp với hơi thở mới của quê hương, từ ngày 1-7 đến nay, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã tổ chức các chuyến đi thâm nhập thực tế sáng tác tại các xã, phường, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho hội viên, đặc biệt là giới nhiếp ảnh.
Đã đi qua nhiều miền đất, gặp gỡ nhiều con người và chứng kiến những câu chuyện đẹp về văn hóa và giáo dục, nhưng có lẽ, chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc và dịu dàng là câu chuyện về lớp học nhạc cụ dân tộc tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Nơi ấy, trong một không gian tưởng chừng như chỉ có tiếng gió, tiếng chim rừng, lại vang vọng những giai điệu ngũ âm của người Khmer, tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang của người S’tiêng, khơi dậy tình yêu giá trị văn hóa truyền thống.
Tôi đã 2 lần đến thăm Bến Nôm ở xã Thống Nhất. Điều thú vị là đến vào 2 ngày và 2 thời điểm đối lập nhau: một chiều nắng đẹp mùa nước cạn và một buổi sáng của mùa mưa, nước lên cao. Tôi bất giác ồ lên đầy thích thú, ngỡ ngàng như bắt gặp cố nhân trong 2 hình hài khác biệt, lúc sôi động và lúc trầm ngâm.
Thời gian qua, nhiều điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, đầu tư các hạng mục mới, tạo điểm nhấn cho điểm đến… Sự chủ động, tích cực đã mang lại những kết quả ấn tượng và được du khách đánh giá cao.
Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa (TNVH) Đồng Nai Đinh Thị Lan Hương cho biết: Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN.
Với kích thước đường kính 68,2cm, chu vi 215cm, chiều cao 39cm, ngày 20-8, các đầu bếp của tỉnh Đồng Nai đã xuất sắc xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam, phá kỷ lục trước đó về món xôi chiên phồng được ghi nhận vào năm 2009 với đường kính 59,5cm, chu vi 187cm và chiều cao 41,5cm.
Khoảng một tháng nay, xuất hiện hàng loạt tổ chim rồng rộc treo lơ lửng trên các cây xanh dọc ven hồ Trị An, đoạn qua xã Trị An, tỉnh Đồng Nai tạo nên một khung cảnh độc đáo, đẹp mắt.
Trong những ngày qua, đồng bào dân tộc Chơro tại phường Bình Lộc tập trung tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chơro (khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc) để tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội cồng chiêng cùng với các chiến sĩ Công an tỉnh và các cán bộ, chính quyền địa phương.
Tọa lạc tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, Nhà lao Tân Hiệp hay còn có tên gọi là Trung tâm cải huấn Biên Hòa. Đây là một nhà tù lớn do chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng nhằm giam giữ tù chính trị, đặc biệt là các chiến sĩ cách mạng và cán bộ Cộng sản trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Chỉ là một bến cá nhỏ bên hồ Trị An nhưng bao năm qua, bến Nôm (xã Thống Nhất, trước đây thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán) luôn tấp nập kẻ bán, người mua sản vật lòng hồ. Và, qua góc máy của nghệ sĩ nhiếp ảnh, bến Nôm hiện ra với một vẻ đẹp đầy cuốn hút.
Ẩm thực luôn là cầu nối đưa con người trở về với những ký ức xưa cũ, đặc biệt là những món bánh dân gian mang đậm hồn quê. Không cần đi xa, thực khách tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giờ đây có thể trải nghiệm một “chợ quê thu nhỏ” ngay giữa lòng phố thị, bày bán đủ các loại bánh dân gian miền Tây.
Thánh đường Hồi giáo Masjid Nourul Ehsaan, tọa lạc tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, một công trình tôn giáo nổi bật, không chỉ là điểm hành lễ tôn nghiêm mà còn là không gian giữ gìn bản sắc, văn hóa và tinh thần đoàn kết bền chặt của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi tại địa phương.