Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi đau của chàng trai vẹo cột sống và người mẹ khiếm thính

Thu Hiền
09:14, 27/02/2026

(ĐN) - Từng chạm tay vào giấc mơ giảng đường với số điểm 26,5 đầy tự hào, nhưng giờ đây em Lê Thành Chung (19 tuổi) phải gác lại tất cả. Căn bệnh vẹo cột sống biến chứng nặng đang bóp nghẹt từng nhịp thở của em. Ngồi bên giường bệnh, người mẹ khiếm thính, với đôi mắt đỏ hoe như van nài cuộc đời đừng cướp mất niềm hy vọng cuối cùng của mình.

Căn nhà trống hoắc của hai mẹ con cút côi, không còn món đồ nào giá trị để cầm cố lấy tiền chữa trị cho em Chung. Ảnh: Thu Hiền
Căn nhà trống hoắc của hai mẹ con cút côi, không còn món đồ nào giá trị để cầm cố lấy tiền chữa trị cho em Chung. Ảnh: Thu Hiền

Cuộc đời sao chẳng nương tay với hai mẹ con Chung. Mẹ của em là bà Trần Tuyết Nhung (46 tuổi), bị khiếm thính và nói ngọng bẩm sinh. Rời quê nghèo miền Bắc vào miền Nam sinh sống, bà từng hy vọng vào một mái ấm khi gá nghĩa cùng một người đàn ông nơi đất khách.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi Chung mới lên 4 tuổi, người đàn ông ấy đưa hai mẹ con Chung lên khu phố Tiến Thành 5 (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) sinh sống. Sau khi gom góp mua được căn nhà nhỏ, cũ kỹ làm chỗ trú mưa nắng cho mẹ con Chung, cũng là lúc ông dứt áo ra đi biệt vô âm tín. Để trang trải cuộc sống, hai mẹ con thường ngày lầm lũi đi lượm ve chai, ai thuê gì làm nấy với thu nhập bấp bênh chưa đầy 3 triệu đồng/tháng.

Nén lại những cơn đau thắt do cột sống vẹo gập, Chung vẫn gắng gượng đi lượm ve chai, đỡ đần gánh nặng cơm áo cho người mẹ khuyết tật. Ảnh: Thu Hiền
Nén lại những cơn đau thắt do cột sống vẹo gập, Chung vẫn gắng gượng đi lượm ve chai, đỡ đần gánh nặng cơm áo cho người mẹ khuyết tật. Ảnh: Thu Hiền

Biến mặc cảm thành động lực, từ nhỏ Chung đã coi việc học là “phao cứu sinh” duy nhất. Năm 2025 lẽ ra là cột mốc đổi đời của chàng trai này khi em xuất sắc trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) với số điểm 26,5. Thế nhưng, chỉ vì nghèo khó và bệnh tật đã tàn nhẫn ghì chặt bước chân em. Căn bệnh vẹo cột sống khởi phát từ năm lớp 10, do không có tiền điều trị nay đã biến chứng trầm trọng, vẹo gập thắt lưng và chèn ép phổi. Bác sĩ chỉ định em phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ vĩnh viễn mất khả năng vận động và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngồi bên giường bệnh của con, người mẹ khiếm thính Trần Tuyết Nhung, với đôi mắt đỏ hoe vì sợ nghịch cảnh cướp mất niềm hy vọng cuối cùng của mình. Ảnh: Thu Hiền
Ngồi bên giường bệnh của con, người mẹ khiếm thính Trần Tuyết Nhung, với đôi mắt đỏ hoe vì sợ nghịch cảnh cướp mất niềm hy vọng cuối cùng của mình. Ảnh: Thu Hiền

Không còn sức khỏe, mọi dự định tương lai dẫu rực rỡ đến mấy cũng chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Trên chiếc giường bệnh sơ sài, ước mơ của chàng trai 19 tuổi lúc này giản đơn đến thắt lòng. Em bảo: "Dẫu phải gác lại việc học em cũng cam lòng, chỉ khao khát một lần được khỏe lại để đi làm... shipper. Em muốn kiếm tiền lo cho mẹ. Em muốn trở thành đôi tai để nghe thay mẹ, thành tiếng nói để thưa thay mẹ, làm điểm tựa vững chãi nhất cho đời mẹ chứ không muốn là gánh nặng" - Chung nghẹn ngào chia sẻ.

Dẫu phải gác lại giấc mơ giảng đường, chàng trai ấy vẫn miệt mài tự học tiếng Anh, nuôi hy vọng về một ngày được khỏe lại để viết tiếp tương lai. Ảnh: Thu Hiền
Dẫu phải gác lại giấc mơ giảng đường, chàng trai ấy vẫn miệt mài tự học tiếng Anh, nuôi hy vọng về một ngày được khỏe lại để viết tiếp tương lai. Ảnh: Thu Hiền

Cột sống của Chung có thể đang cong gập vì bệnh tật, nhưng sự hiếu thảo của em vẫn luôn thẳng ngay một lòng.  Xin quý nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay, sẻ chia để chàng trai hiếu thảo ấy có cơ hội được trở về với hình hài lành lặn. Mỗi sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều, chính là những "khung xương" nhân ái vững chắc nhất để nâng đỡ một cuộc đời đang sụp đổ, giữ lại một tương lai và là điểm tựa duy nhất cho người mẹ khiếm thính đơn côi.

☎ Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình CHIA SẺ NỖI ĐAU, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

+ Tài khoản tiếp nhận: 6550069226- Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Lê Thành Chung.

Chương trình kết nối - trao hỗ trợ sẽ diễn ra vào lúc: 9h00, ngày 28-2-2026, tại nhà em Lê Thành Chung (khu phố Tiến Thành 5, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền

Tin xem nhiều