Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chắp cánh ước mơ cho nam sinh khuyết tật

Thu Hiền
18:56, 20/07/2026

(ĐN) - Ngày 20-7, căn nhà gỗ nhỏ hẹp, nằm lặng lẽ ở thôn Đak Liên (xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai) trở nên ấm áp và đong đầy yêu thương. Chương trình "Chắp cánh ước mơ" kỳ 132 đã đến, thắp lên ngọn lửa hy vọng và mở rộng cánh cửa giảng đường cho cậu học trò nghèo, khuyết tật Huỳnh Văn Tú, lớp 12A2, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Biên tập viên Thu Hiền trao bảng tài trợ học bổng trị giá 30 triệu đồng của Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai. Ảnh: Khánh Đan
Biên tập viên Thu Hiền trao bảng tài trợ học bổng trị giá 30 triệu đồng của Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai. Ảnh: Khánh Đan

Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp Hội Khuyến học thành phố tổ chức. Sự kiện ghi nhận sự đồng hành ý nghĩa của các đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai; chính quyền xã Đak Nhau; các đơn vị đồng tài trợ, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện; cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cùng tham dự.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi ngay phút đầu câu chuyện, khi chứng kiến hình ảnh chàng trai mang trên mình sự nghiệt ngã của tạo hóa: lồng ngực phải lép và cánh tay phải dị tật bẩm sinh, hoàn toàn không thể cầm nắm. Thế nhưng, bằng nghị lực và sự kiên trì tập luyện, Tú đã dùng bàn tay trái duy nhất để "viết" nên bảng thành tích đầy kiêu hãnh: 11 năm liền là học sinh giỏi, giải Nhì môn Hóa học cấp tỉnh (năm lớp 11), và là gương mặt năng nổ tại chương trình "Đường đến thành công" của Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật (Thành phố Hồ Chí Minh).

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng với tấm lòng yêu thương, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh vẫn kịp thời vận động, trao tặng em Tú số tiền gần 29 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng với tấm lòng yêu thương, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh vẫn kịp thời vận động, trao tặng em Tú số tiền gần 29 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan
Đại diện lãnh đạo xã Đak Nhau trao tặng suất học bổng khuyến học trị giá 2 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan
Đại diện lãnh đạo xã Đak Nhau trao tặng suất học bổng khuyến học trị giá 2 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan

Sự mạnh mẽ đã vượt qua mặc cảm, nhưng đứng trước gia cảnh nghèo khó bủa vây, Tú không thể che giấu nỗi lo "đứt gánh" ngay vạch đích. Ba của em, ông Huỳnh Văn Tùng dù sức khỏe đã cạn dần theo năm tháng, vẫn phải gồng mình với nghề vác củi thuê. Mẹ của em là Nguyễn Thị Mỹ Lê mang trong mình nỗi đau kinh niên từ căn bệnh thần kinh tọa, nhưng chưa một ngày nào bà dám ngơi tay với việc nhận hạt điều về tách vỏ.

Thấu hiểu gánh nặng của ba mẹ, sau giờ tan học hoặc suốt dịp nghỉ hè vừa qua, Tú cũng cùng mẹ, miệt mài để tách bóc hạt điều thuê, mong góp thêm chút tiền mua cuốn vở, cái bút. Hơn ai hết, Tú càng hiểu rõ, khoản tiền trợ cấp khuyết tật (750 ngàn đồng/tháng) chẳng thấm vào đâu so với học phí đại học và một tương lai xa hơn. Căn nhà gỗ của gia đình, sau bao năm dãi dầu, giờ đây đã chực chờ đổ sập mỗi cơn giông.

“Khi nhận được thông tin nhân vật của chương trình, chúng tôi không thể đứng nhìn chiếc tay trái “kỳ tích” ấy phải buông xuôi trước ngưỡng cửa giảng đường chỉ vì cái nghèo bủa vây. Công tác kêu gọi, vận động đã nhanh chóng được triển khai cho các thành viên trong nhóm và lan tỏa rộng rãi trên các hạ tầng mạng xã hội…” - chị Hồ Thị Bích Hồng, Chủ nhiệm Nhóm Vườn ươm, bộc bạch.

 
 
 
Những suất học bổng ân tình của nhà hảo tâm đã mở rộng cánh cửa giảng đường cho “Mầm xanh khuyết” dùng tay trái viết kỳ tích học tập. Ảnh: Khánh Đan
Những suất học bổng ân tình của nhà hảo tâm đã mở rộng cánh cửa giảng đường cho “Mầm xanh khuyết” dùng tay trái viết kỳ tích học tập. Ảnh: Khánh Đan

Đáp lại tiếng gọi của tình thương, nhiều tấm lòng nhân ái đã cùng hòa chung một nhịp, sẵn sàng đan thành vòng tay để nâng đỡ “mầm xanh khuyết” trên hành trình chạm đến ước mơ. Ngay tại chương trình, em Tú đón nhận tổng giá trị học bổng lên tới 155 triệu đồng. Trong đó, 10 triệu đồng sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt và học tập học tập cho Tú trong năm cuối cấp. 145 triệu còn lại sẽ được gửi tiết kiệm (do em Tú đứng tên, với sự bảo trợ quản lý từ Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh) để em chi dùng cho quá trình học đại học sau này. 

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, Tú chia sẻ: “Em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những bàn tay nhân ái đã dành cho em sự tiếp sức quý giá này. Mỗi sự sẻ chia, mỗi suất học bổng lúc này đều trở thành ánh sáng soi đường, là động lực để em thêm tự tin bước tiếp vào giảng đường đại học. Em xin hứa sẽ học tập thật tốt, hiện thực khát vọng trở thành người thầy,viết tiếp ước mơ cho những đứa trẻ cũng đang chịu nhiều thiệt thòi như em”.

Sự chung tay của xã hội là nguồn động lực để gia đình em Tú vượt qua khó khăn, tiếp tục làm điểm tựa vững chắc cho con trẻ trên hành trình chinh phục tri thức. Ảnh: Khánh Đan
Sự chung tay của xã hội là nguồn động lực để gia đình em Tú vượt qua khó khăn, tiếp tục làm điểm tựa vững chắc cho con trẻ trên hành trình chinh phục tri thức. Ảnh: Khánh Đan

Nụ cười rạng rỡ của “mầm xanh khuyết” ngày hôm nay chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho tất cả những nỗ lực, tình yêu thương và sự sẻ chia mà cộng đồng đã trao gửi. Bởi hơn ai hết, chúng ta tin rằng: Nơi nào có lòng nhân ái, nơi đó ước mơ sẽ mãi mãi không bao giờ khép lại.

Thu Hiền

Tin xem nhiều