Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 248 triệu đồng 'Chắp cánh ước mơ' tại Trường THPT Lê Hồng Phong

Thu Hiền
18:51, 19/05/2026

(ĐN) - Ngày 19-5, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 130, cho em Nguyễn Lê Tấn Phát (học sinh lớp 12/6).

Tại chương trình, tổng số tiền học bổng và quà tặng khoảng 248,4 triệu đồng đã được trao cho em Nguyễn Lê Tấn Phát (học sinh lớp 12/6), giúp em vững vàng viết tiếp ước mơ giảng đường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho em Nguyễn Lê Tấn Phát. Ảnh: Khánh Đan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho em Nguyễn Lê Tấn Phát. Ảnh: Khánh Đan

Tấn Phát là nhân vật trong bài viết “Trắng đêm xếp giấy hàng mã đổi lấy ước mơ đại học” đã được đăng tải trên Báo Đồng Nai Online. Khi em chưa tròn 2 tuổi, cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi biệt tích. Suốt 18 năm qua, Phát chưa một lần được cất tiếng gọi "Mẹ ơi" trong vòng tay âu yếm. Cha em sức khỏe yếu, phải đi làm bảo vệ ở công trường xa nhà, mỗi tháng chắt bóp lắm cũng chỉ gửi về được 1 triệu đồng.

Phát lớn lên trong vòng tay già nua, gầy guộc của ông bà nội nay đã ngoài 70 tuổi. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, ông nội đi lại khó khăn, phải chống gậy lê từng bước nhọc nhằn. Bà nội từng bán hết sức lao động để nuôi cháu, nay cũng quỵ ngã bởi bệnh tim và viêm khớp nặng. Gia đình rơi vào cảnh hộ nghèo (phường Trảng Dài), nương tựa nhau trong căn nhà xập xệ, thu nhập mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 60 ngàn đồng từ công việc xếp giấy hàng mã thâu đêm suốt sáng.

Tập thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đóng góp ủng hộ cho em Phát với tổng số tiền lên đến 106 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan
Tập thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đóng góp ủng hộ cho em Phát với tổng số tiền lên đến 106 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan

Vượt lên nghịch cảnh cút côi và cái nghèo đeo bám, Phát xuất sắc giữ vững danh hiệu Học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Em nuôi ước mơ trở thành kỹ sư Cơ khí (Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, mức học phí từ 20-30 triệu đồng/năm là bức tường "sắt đá", là nguy cơ khép chặt cánh cửa tương lai của nam sinh nghèo hiếu học.

Ngay sau khi hoàn cảnh của Tấn Phát được đăng tải, những vòng tay yêu thương đã nhanh chóng lan tỏa với thông điệp mạnh mẽ: “Không để học sinh nghèo bị bỏ lại phía sau”. Tiêu biểu: Hội Khuyến học Thành phố Đồng Nai trao học bổng 30 triệu đồng, tập thể Trường THPT Lê Hồng Phong quyên góp hơn 106 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đồng Nai hỗ trợ 10 triệu đồng, Trường đại học Lạc Hồng tặng 5 triệu đồng và cam kết miễn phí toàn bộ học phí nếu em theo học tại trường. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình, các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm gần xa… đã kịp thời tiếp sức cho em.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Đồng Nai trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho em Phát. Ảnh: Khánh Đan
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Đồng Nai trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho em Phát. Ảnh: Khánh Đan
Để nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả và khoa học nhất, Ban tổ chức chương trình đã thống nhất phương án phân bổ cụ thể: Hơn 38,4 triệu đồng hỗ trợ chi phí cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, đồng thời mua một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi học cho Phát; 210 triệu đồng lập sổ tiết kiệm do chính em Phát đứng tên và Trường THPT Lê Hồng Phong đồng quản lý nhằm đảm bảo nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và trang trải đều đặn trong suốt những năm em theo học đại học.

Đón nhận tình cảm quá lớn lao từ những tấm lòng nhân ái, Tấn Phát nghẹn ngào, không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc: "Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, thầy cô và bạn bè đã chung tay nâng bước, mở rộng cánh cửa tri thức tưởng chừng đã khép lại trước mắt em. Ơn nghĩa lớn lao này sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để em không ngừng nỗ lực, thay đổi số phận, mai này trở thành người có ích để đền đáp lại sự bao bọc của xã hội và phụng dưỡng ông bà nội".

 
Sức mạnh của cộng đồng nhân ái chung tay viết tiếp ước mơ cho nam sinh vượt khó học tốt. Ảnh: Khánh Đan
Sức mạnh của cộng đồng nhân ái chung tay viết tiếp ước mơ cho nam sinh vượt khó học tốt. Ảnh: Khánh Đan

Chương trình trao học bổng lần thứ 130 khép lại trong sự ấm áp và ngập tràn hy vọng của cả người trao lẫn người nhận. Thông điệp nhân văn từ chương trình đã một lần nữa gửi gắm đến các em học sinh nơi đây, thật giản dị mà sâu sắc: Hãy cứ ước mơ, hãy cứ nuôi dưỡng những hoài bão tốt đẹp, bởi các em sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Lòng nhân ái giữa đời thường sẽ chính là đôi cánh nâng bước, đưa các em bay cao, bay xa hơn nữa trên bầu trời tri thức, để mai này trở về dựng xây quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.

Thu Hiền

Tin xem nhiều