(ĐN) - Chuyến xe nhân ái của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, với sự đồng hành của đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần Cảng Container Đồng Nai (ICD) đã dừng chân tại Trường THCS Tân Phú (phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai). Tại đây, chương trình “Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai” đã tận tay gửi trao những suất học bổng ân tình, thắp lên hy vọng cho những học trò nghèo đang đứng trước nguy cơ rời xa ghế nhà trường.
Trường THCS Tân Phú hiện có hơn 1.300 học sinh, trong số đó vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và nhiều ước mơ nhỏ bé đang đứng trước nguy cơ bị "bỏ lại".
Nghị lực của những "chiến binh" nhí
Câu chuyện của em Nguyễn Minh Huy (lớp 9A8) khiến nhiều người xót xa. Bi kịch bắt đầu ập đến từ năm 2023, khi gia đình em vừa đón thêm 2 thiên thần nhỏ song sinh, thì mẹ của em lại nhận tin dữ là mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Để giành giật sự sống, người mẹ nghèo phải bám trụ tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh với những suất cơm từ thiện và những mái trọ 0 đồng.
![]() |
| Sau giờ học, em Nguyễn Minh Huy (lớp 9A8) vất vả mưu sinh để phụ lo tiền thuốc cho ba và mẹ. Ảnh: Thu Hiền |
Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai ba của Huy là anh Nguyễn Minh Khánh. Anh lao vào làm thuê, từ đào giếng đến phụ hồ, chẳng quản cực nhọc để đổi lấy hy vọng giữ lại sự sống cho vợ và các con tiếp tục được đến trường. Họa vô đơn chí, sự lao lực quá độ đã khiến người cha ấy gục ngã khi phát hiện mình bị suy thận nặng. Sức lực cạn kiệt, giờ đây anh Khánh chỉ có thể đi trông vườn thuê.
Đã từng lấy thành tích học tập làm “liều thuốc tinh thần” giúp ba mẹ vượt qua cơn bạo bệnh, thế nhưng giờ đây, bữa cơm mỗi ngày còn chẳng đủ no, hóa đơn thuốc của ba và mẹ ngày càng thêm dày đặc…, vì thế ước mơ vào lớp 10 của Huy bỗng trở nên xa xỉ. “Ngay lúc này, khi các bạn được tập trung ôn thi chuyển cấp, còn em sau giờ tan lớp phải tất bật tìm việc làm thuê tại quán cà phê để có tiền trang trải cuộc sống. Em vẫn đang cố gánh gồng các khoản chi phí thi cử vì không muốn khép lại ước mơ” - Minh Huy nghẹn ngào chia sẻ.
Đó còn là câu chuyện của em Võ Thành Long (lớp 7A6) - cậu học trò vừa trở về từ "cửa tử". Căn bệnh ung thư máu quái ác và những đợt hóa trị kéo dài đã vắt kiệt sức lực của Long, khiến em trễ nhịp 2 năm so với bạn bè. Dẫu đau đớn, nhưng hễ khi cơn đau vừa dịu đi, góc học tập đơn sơ của Long lại sáng đèn. Long chia sẻ: “Khi em phát bệnh đau đớn lắm, em từng nghĩ sẽ bỏ cuộc… rồi lại muốn cố gắng để được quay về lớp học, được gặp gỡ thầy cô và bạn bè".
![]() |
| Em Võ Thành Long (lớp 7A6) sau cơn đau hóa trị kéo dài, đã cố gắng thuyết phục ba cho quay lại trường, với những bài học còn dang dở. Ảnh: Thu Hiền |
Nghe con nói về ước mơ đến trường, người cha nghèo Võ Văn Hạnh chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt. Vợ chồng anh Hạnh ly hôn khi Long còn rất nhỏ. Trong tình cảnh "gà trống nuôi con", bằng nghề phụ hồ nhọc nhằn, anh đã chắt chiu suốt nhiều năm ròng mới có thể mua miếng đất nhỏ, rồi vay mượn xây dựng ngôi nhà nhỏ, đủ cho 2 cha con có chỗ che nắng, trú mưa. Giờ đây, nợ cũ chưa trả xong thì bệnh tật ập xuống con trai anh. Gần 2 năm đưa con đi chữa bệnh với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng - con số quá lớn đối với một người thợ hồ nghèo khiến anh không khỏi lo lắng. “Chẳng biết tương lai và học tập của con sẽ về đâu, giữa hành trình điều trị đằng đẵng? Thôi thì cứ còn nước còn tát...” - anh Hạnh nghẹn ngào.
"Chiếc phao" giữ em ở lại với mái trường
Thấu hiểu, cảm thông với những "trụ cột" gia đình dù ở lứa tuổi 14-15 và "mầm xanh" vừa gượng dậy sau cơn đau hóa trị…, đại diện Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai (ICD) - thành viên Tổng Công ty Tín Nghĩa, đã không quản đường xa để mang hơi ấm đến với học trò vùng khó. Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai (ICD) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng là lời cam kết từ trái tim của ICD. Chúng tôi mong muốn những món quà thiết thực này sẽ trở thành “ngọn lửa ấm áp”, tiếp thêm động lực để không một học trò nghèo nào phải lẻ loi trên con đường tìm kiếm tương lai”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai (ICD) trao suất học bổng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Minh Huy. Ảnh: Thu Hiền |
Suất học bổng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng đã được trao cho em Nguyễn Minh Huy. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà là "chiếc phao" giúp em không phải nghỉ học giữa chừng.
Hòa chung niềm vui của Minh Huy, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác cũng tiếp tục được Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai trao tặng học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đại diện các em học sinh, Đào Ngọc Tiên (lớp 6A8) xúc động bày tỏ: “Em cảm ơn chương trình và quý nhà hảo tâm đã nâng đỡ ước mơ của em và các bạn. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này có thể giúp ích cho đời, như cách mà mọi người đang nâng đỡ ước mơ của chúng em”.
Thay mặt nhà trường, thầy Phạm Công Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú bày tỏ: "Sự quan tâm của Công ty ICD là nguồn cổ vũ lớn lao để thầy và trò tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp trồng người".
![]() |
![]() |
| Các em học sinh được nhận học bổng từ chương trình “Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai”. Ảnh: Thu Hiền |
Hành trình Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh Trường THCS Tân Phú. Dẫu biết rằng, một món quà nhỏ không thể ngay lập tức xóa nhòa những vết hằn của nghèo khó, cũng chẳng thể xoa dịu hết những cơn đau bệnh tật vẫn hiện hữu hằng ngày, thế nhưng, giá trị lớn lao nhất chính là sự kịp thời... Kịp thời ngăn một bước chân không phải rẽ lối, rời xa cổng trường. Hạt mầm nhân ái của chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, nối dài nhịp cầu yêu thương đến với nhiều ngôi trường, thôi thúc cộng đồng và xã hội cùng chung tay.
Thu Hiền





![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin