Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 279 triệu đồng hỗ trợ gia đình bệnh hiểm nghèo ở phường Đồng Xoài

Thu Hiền
18:49, 24/09/2026

(ĐN) - “Sự có mặt của những tấm lòng nhân ái đã mang đến gia đình tôi một khoảng trời ấm áp, giữa bão bệnh. Những phần quà, nhu yếu phẩm và nguồn kinh phí hỗ trợ không chỉ giúp tôi có thêm cơ hội tiếp tục điều trị ung thư, giúp người chồng mắc bệnh tâm thần có thêm thuốc và 2 con thơ được tiếp tục đến trường…” - chị Bùi Thị Hường xúc động chia sẻ tại chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống, diễn ra ngày 24-9.

Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái Bình Phước trao bảng đơn vị tài trợ tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Hiền

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hường (tại khu phố Tiến Thành 3, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) vốn đã chật hẹp, hôm nay càng trở nên nhỏ bé trước những tấm lòng tìm về sẻ chia. Không đủ chỗ ngồi, mọi người phải mượn khoảng đất trống bên cạnh làm nơi gặp gỡ. Giữa buổi, những cơn mưa bất chợt trút xuống khiến chương trình có lúc phải tạm dừng để mọi người trú mưa. Người che ô, người tranh thủ sắp xếp quà, người thăm hỏi, động viên… Tất cả cùng hướng về một gia đình đang oằn mình trước bệnh tật và những nhọc nhằn chồng chất.

Từng là người gồng gánh cả mái ấm, chị Hường giờ đây lại là người cần được chở che. Cuối năm 2025, chị phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 4, bệnh đã di căn lên não. Từ ngày phát bệnh, cứ 21 ngày, chị lại xuống Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Đã trải qua 8/12 toa hóa trị, mỗi đợt vô thuốc tốn khoảng 8-14 triệu đồng, nhưng những khoản vay trước đó vẫn chưa trả được, gia đình chị gần như không còn khả năng xoay xở.

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Xoài trao hỗ trợ giúp gia đình chị Hường có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị bệnh. Ảnh: Thu Hiền
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh Trường TH-THCS Tiến Thành chung tay tiếp sức gia đình chị Hường với số tiền 157,48 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền

Phía sau người phụ nữ đang chống chọi với bệnh tật ấy còn có người chồng mắc bệnh tâm thần phân liệt hơn 10 năm. Bệnh diễn tiến nặng, những lúc phát bệnh anh thường rơi vào trạng thái hoang tưởng, không làm chủ được hành vi, không thể lao động ổn định. Hai đứa trẻ là Trúc An (11 tuổi) và Gia Phú (8 tuổi) vẫn đến trường, vẫn cần sách vở, cần những bữa cơm và cần tiếng gọi “mẹ ơi” mỗi ngày.

Thấu cảm trước nghịch cảnh thắt lòng ấy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố, cùng Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) kết nối những tấm lòng nhân ái. Chương trình nhận được sự đồng hành lớn từ nhà tài trợ chính - Công ty Tôn Tân Phước Khanh, cùng đại diện lãnh đạo phường Đồng Xoài, Ban giám hiệu Trường TH-THCS Tiến Thành, các đội, nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm gần xa.

 
Chị Hường xúc động đón nhận sự sẻ chia từ các nhà tài trợ sau những ngày dài chống chọi với bệnh tật và thiếu thốn. Ảnh: Thu Hiền

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã vận động hỗ trợ gia đình chị Hường được số tiền hơn 279 triệu đồng. Để nguồn hỗ trợ trở thành điểm tựa lâu dài, Ban tổ chức thống nhất với gia đình và chính quyền địa phương phương án sử dụng kinh phí cụ thể: 20 triệu cho lần khám và điều trị gần nhất của cả 2 vợ chồng chị Hường; 5 triệu đồng trả khoản vay lãi; hơn 14 triệu đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt (4 tháng); 240 triệu đồng gửi tiết kiệm nhằm tiếp tục điều trị bệnh lâu dài cho hai vợ chồng chị Hường và bảo đảm kinh phí học tập cho 2 cháu Trúc An, Gia Phú.

Không chỉ vậy, gia đình chị Hường còn đón nhận những món quà thiết thực như: tivi, bếp ga cùng các nhu yếu phẩm… giúp vơi bớt những thiếu thốn trong cuộc sống trước mắt. Giữa ngày mưa, căn nhà nhỏ đã được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình người được thắp lên.

Thu Hiền

Tin xem nhiều