Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Yêu thương viết tiếp tương lai cho nam sinh nghèo

Thu Hiền
19:51, 17/09/2026

(ĐN) - Ngày 17-9, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 134, cho em Phạm Đình Tiến (học sinh lớp 10A3). Tổng số tiền học bổng lên đến 177 triệu 250 ngàn đồng.

Ở tuổi 15- khi nhiều bạn bè đồng trang lứa chỉ bận tâm đến những bài toán khó, những tiết học vui hay những hoài bão rực rỡ dưới mái trường… còn Tiến đã phải sớm học cách đối diện với tận cùng của nghèo khó, mất mát và tang thương quá sớm.

Tháng 8-2025, ba Tiến qua đời sau 2 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, giông bão tiếp tục quật ngã trụ cột còn lại của gia đình. Mẹ của em là bà Bùi Thị Hoa (50 tuổi) mang trong mình căn bệnh ung thư hạch bụng quái ác từ 4 năm trước, nay đã chuyển sang giai đoạn cuối. Bệnh tật biến chứng gây phù tủy, chèn ép dây thần kinh khiến đôi chân bà bị liệt, chỉ có thể bấu víu vào chiếc xe lăn lạnh lẽo. Bác sĩ yêu cầu đổi phác đồ điều trị, với 10 lần xạ trị (9 triệu/ lần, đã trừ bảo hiểm) nhưng mới thực hiện được 2 lần. Cạn kiệt cả về thể lực lẫn kinh tế, gia đình em rơi vào bước đường cùng và chính thức được địa phương (phường Trảng Dài) đưa vào danh sách hộ nghèo năm 2026. Tiến buộc phải nghĩ đến chuyện nghỉ học, gác lại ước mơ ngành Sư phạm Ngữ văn, để có toàn thời gian đi phụ đám, chạy bàn thuê, để “gánh vác” chi phí sinh hoạt gia đình, phụ tiền thuốc men, chăm sóc mẹ và lo cho em trai được tiếp tục được đến trường

Khoảnh khắc ấy, không một trái tim nào có thể đứng ngoài sự xót xa và đồng cảm. Xuất học bổng ân tình đầu tiên là Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai (30 triệu đồng), tình cảm ấm áp của tập thể giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong (10 triệu đồng), sự nâng đỡ kịp thời từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trảng Dài (17,1 triệu đồng), các đội nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm gần xa… đã kịp thời thắp lên ngọn lửa hy vọng cho mầm xanh tri thức.

Để dòng vốn yêu thương và nghĩa tình ấy được sử dụng hiệu quả, Ban tổ chức chương trình đã thống nhất phương án phân bổ cụ thể: 28 triệu 250 ngàn đồng được trao ngay để Tiến trang trải các khoản chi phí đầu năm học mới và tiếp sức phần nào cho người mẹ đang oằn mình chống chọi với bệnh tật. 150 triệu đồng lập sổ tiết kiệm đứng tên em Phạm Đình Tiến và do Trường THPT Lê Hồng Phong đồng quản lý. Đây là điểm tựa dài lâu, là nguồn tài chính vững vàng đồng hành cùng hai anh em trên chặng đường học tập phía trước.

"Món quà lớn lao hôm nay không chỉ giúp mẹ con có thêm chi phí để tiếp tục điều trị bệnh, giúp anh em con vững bước đến trường, mà còn thắp lại ngọn lửa ước mơ trong con những lúc tuyệt vọng nhất. Con hứa sẽ luôn chăm ngoan, học thật giỏi để không phụ lòng muôn vàn yêu thương của ngày hôm nay”, em Phạm Đình Tiến nghẹn ngào bày tỏ.

Chuyến xe "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 134, đã khép lại, nhưng những vòng tay nhân ái thì vẫn đang rộng mở, sẵn sàng nâng bước những mầm xanh đi đến ngày mai tươi sáng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kết nối quý bạn đọc và  nhà hảo tâm kịp thời trao học bổng tiếp sức ước mơ cho em Đình Tiến. Ảnh: Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Hội khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho em Phạm Đình Tiến. Ảnh: Khánh Đan
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong chung tay tiếp sức, đồng hành cùng cậu học trò hiếu học vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Khánh Đan
Đại diện lãnh đạo phường Trảng Dài trao tặng phần học bổng nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của địa phương tới mầm xanh tri thức. Ảnh: Khánh Đan
 
 
 
 
 
 
 
Giọt nước mắt xúc động và biết ơn của nam sinh nghèo nhận được "phao cứu sinh" từ cộng đồng. Ảnh: Khánh Đan
Yêu thương đã thực sự hóa thành đôi cánh, nâng đỡ ước mơ Sư phạm của Đình Tiến sớm trở thành hiện thực. Ảnh: Khánh Đan

Thu Hiền

Tin xem nhiều