Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ước mơ của tân sinh viên có nguy cơ khép lại vì nghịch cảnh

Thu Hiền
14:56, 13/08/2026

(ĐN) - Tờ giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) vốn là "trái ngọt" sau 12 năm đèn sách miệt mài của em Trần Nguyễn Dương Quang (lớp 12A1, Trường THPT Nam Hà, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Thế nhưng, khi cầm trên tay biên lai học phí cùng những khoản phải đóng ngay ngày nhập học, nước mắt của cậu tân sinh viên nghèo lại chực trào.

Hơn 30 triệu đồng tiền học phí mỗi năm, chưa kể chi phí giáo trình, tiền ăn, tiền thuê trọ... là một con số khổng lồ, vượt quá giới hạn của một gia đình khốn khó triền miên. Liệu cánh cổng giảng đường có đang khép lại trước mắt một tài năng trẻ đầy khát vọng?

Đằng sau khát vọng khoác lên mình chiếc áo kỹ sư là gánh nặng "mẹ góa, con côi" và người ông ngoại (80 tuổi) bệnh tật đang nằm một chỗ, cần thuốc mỗi ngày. Ảnh: Thu Hiền

Nhọc nhằn gánh nặng “mẹ góa, con côi”

Kể từ khi biết tin con trai đậu đại học, lòng người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Mỹ Tiên (54 tuổi) quặn thắt giữa niềm vui và nỗi tủi hờn. Bà tủi vì nhà quá nghèo, con đi học thì bà lấy đâu ra tiền để lo cho con. “12 năm con chăm ngoan, học giỏi, giờ đến ngày “hái quả” lại phải bỏ giữa chừng. Tôi trách bản thân mình không có nghề nghiệp ổn định, không nhanh nhẹn, không thể bù đắp những thiệt thòi và chẳng thể cho con một điểm tựa bằng bạn bè” - bà Tiên bật khóc nức nở.

Vợ chồng bà Tiên ly hôn từ khi Quang mới tròn 7 tuổi. Người đàn ông ấy bước đi để lại phía sau một mái nhà lạnh lẽo, không một lời thăm hỏi, không một đồng chu cấp và ông cũng đã qua đời cách đây vài năm. Gánh nặng oằn vai, bản thân lại sớm mang căn bệnh suy giảm tĩnh mạch hành hạ, nên người mẹ đơn thân ấy chỉ có thể đi phụ việc nhà, kiếm chừng 4 triệu đồng mỗi tháng.

Giấc mơ giảng đường bỗng chốc nhòe đi trước bài toán cơm, áo, gạo, tiền trĩu nặng trên vai của tân sinh viên nghèo. Ảnh: Thu Hiền
Giấc mơ giảng đường bỗng chốc nhòe đi trước bài toán cơm, áo, gạo, tiền trĩu nặng trên vai của tân sinh viên nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Gánh nặng chi phí cuộc sống càng trở nên eo hẹp khi ông ngoại của Quang là ông Nguyễn Hưng Long (80 tuổi) lâm trọng bệnh: mắc tiểu đường, gout nặng và buộc phải cưa 1 chân. Giờ đây, từng bước đi đến sinh hoạt cá nhân của ông cũng đều trông cậy hoàn toàn vào hai người thân duy nhất là mẹ con Quang.

Căn nhà nhỏ hẹp (tại số 04 đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Trung Dũng, phường Trấn Biên) đã xuống cấp trầm trọng, lại nằm trong diện quy hoạch. Đây vốn là nhà của ông bà ngoại, nhưng sau khi bà ngoại mất vì tai biến, gia đình phải bán nhà cho người dì để trả nợ. Thương hoàn cảnh mẹ con đơn thân, người dì tiếp tục cho họ ở nhờ đến nay.

Trong cơn bi cùng nhất, người mẹ nghèo vẫn một mực nói với con rằng: mẹ sẽ làm đủ mọi cách để có tiền cho con học đến nơi đến chốn. Miệng nói mà lòng bà Tiên thì rối như tơ vò, bởi bà hiểu rõ: Trong nhà không có tài sản để cầm cố, cũng chẳng biết vay mượn ai bây giờ?

Kiệt sức nhưng không khuất phục số phận

Biết tin Quang xuất sắc trúng tuyển nguyện vọng 1, thầy cô giáo và bạn bè ai nấy đều vỡ òa niềm vui, mừng cho cậu học trò suốt 12 năm đèn sách luôn đứng top đầu của lớp, của trường. Ai cũng tin một tương lai tươi sáng, rộng mở đang đón chờ em ở phía trước. Ngờ đâu, đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi xót xa đến nghẹn lòng, khi đứng trước ngưỡng cửa tương lai, cậu học trò nghèo lại phải lựa chọn giữa chữ "hiếu" và chữ "học" đầy cay đắng, nghiệt ngã.

Mùa hè với Quang luôn là những ngày cực nhọc mưu sinh để tự lo một phần chi phí học tập. Ảnh: Thu Hiền
Mùa hè với Quang luôn là những ngày cực nhọc mưu sinh để tự lo một phần chi phí học tập. Ảnh: Thu Hiền

Ngay sau tiếng trống kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quang đã vội vã xin đi làm thuê tại một quán ăn. Quang miệt mài từ 9 giờ sáng đến tận đêm khuya, đổi lại là đồng lương vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng, để mong tự lo lấy một phần chi phí chặng đường học tập phía trước. Số tiền chắt chiu từ những giọt mồ hôi ấy thật quá đỗi nhỏ bé so với chặng đường 4 năm đại học chông gai phía trước, lại càng chênh vênh hơn trước những đơn thuốc cho mẹ và viện phí chất chồng lo cho ông ngoại bệnh tật. Thế nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt của tân sinh viên nghèo, ngọn lửa hy vọng chưa bao giờ tắt: “Em dự tính trước mắt sẽ làm phục vụ, làm công nhân, sau nếu được đi học, em vẫn vừa học vừa làm. Em không đầu hàng số phận, không muốn từ bỏ giấc mơ thay đổi cuộc đời”.

Đằng sau khát vọng khoác lên mình chiếc áo kỹ sư là gánh nặng nhọc nhằn của gia cảnh mẹ góa, con côi và ông ngoại (80 tuổi) bệnh tật, cần thuốc mỗi ngày. Ảnh: Thu Hiền
Đằng sau khát vọng khoác lên mình chiếc áo kỹ sư là gánh nặng nhọc nhằn của gia cảnh "mẹ góa, con côi" và ông ngoại (80 tuổi) bệnh tật, cần thuốc mỗi ngày. Ảnh: Thu Hiền

Đem theo cả bầu trời khát vọng tìm đến chương trình “Chắp cánh ước mơ” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV), Quang tha thiết mong mỏi một phép màu từ tấm lòng nhân ái. Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một phần học phí, một cuốn sách, một khoản sinh hoạt phí… cho em. Và em cũng tin rằng, với nghị lực của mình, em sẽ biến những yêu thương nhận được hôm nay thành động lực để vươn lên, trở thành chỗ dựa cho gia đình sớm thoát nghèo và sau này có thể đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai.

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Trần Nguyễn Dương Quang.

Chương trình kết nối, trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” kỳ 133 sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 18-8-2026, tại Hội trường Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Thu Hiền

Tin xem nhiều