Báo Đồng Nai điện tử
En

Thoát nghèo nhờ hoa lan

10:08, 13/08/2014

Với 1 ngàn m2 đất trồng và hơn 3 ngàn giỏ hoa lan các loại, gia đình chị Trần Thị Minh Hoa đã thoát nghèo.

Với 1 ngàn m2 đất trồng và hơn 3 ngàn giỏ hoa lan các loại, gia đình chị Trần Thị Minh Hoa đã thoát nghèo.

Năm 2006, gia đình chị Hoa thuộc diện khó khăn, được vay 15 triệu đồng từ một nguồn quỹ hỗ trợ, chị bàn với chồng mượn của người anh rể mảnh vườn 1 ngàn m2 đất trồng cây tạp ở xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để trồng hoa lan.

Công việc của chị Hoa sau những giờ làm việc tại đơn vị.
Công việc của chị Hoa sau những giờ làm việc tại đơn vị.

Khó có thể nói hết nỗi khó nhọc những ngày đầu khởi nghiệp khi mà hành trang vào nghề của chị Hoa chỉ từ lòng nhiệt huyết và đồng vốn ít ỏi. Vợ chồng chị lăn lộn san đất, dựng “nhà” cho lan ở, đi học cách chăm sóc, lai ghép, cắt tỉa, ươm mầm lan giống. Do chưa có kinh nghiệm nên việc tỉa giống, cắt ghép, bảo đảm độ ẩm cho gốc lan gặp nhiều khó khăn. Mùa gió chướng, khí hậu hanh khô, anh chị phải thức đêm hì hục làm giàn cho lan leo, xách nước tưới vào từng gốc lan để giữ độ ẩm. Vậy mà có cây lan chỉ vươn dài lá chứ không chịu nở hoa do thiếu độ ẩm. Nắm được “bệnh” thiếu nước, chị Hoa đã tận dụng ống nước cũ làm mạng lưới tưới liên hoàn dưới dạng sương mù để giữ ẩm cho gốc. Sáng phun sương, chiều tưới nặng hạt, chị đã thu hoạch được lứa hoa lan đầu tiên sau gần một năm khó nhọc bón chăm. Không phụ công người vất vả, chỉ chưa đầy 300 gốc lan ban đầu, nay đã phát triển hơn 3 ngàn giò lan các loại, thu hoạch 2 lần/tuần, tiền lãi thu bình quân 10 triệu đồng/tháng.

 Mai Thắng

 

 

Tin xem nhiều