
Mặc dù con bò do địa phương hỗ trợ giờ đã trị giá gần 40 triệu đồng, nhưng anh Hồ Văn Ba (ấp Bình lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) vẫn luyến tiếc chưa muốn bán. "Tui chờ tết để giá bò lên. Mình nó đổi được 2 con bê trọng trọng thì tui mới bán" - anh Ba nói.
![]() |
| Anh Hồ Văn Ba bên con bò được hỗ trợ để nuôi. Ảnh: Đ.Phú |
Mặc dù con bò do địa phương hỗ trợ giờ đã trị giá gần 40 triệu đồng, nhưng anh Hồ Văn Ba (ấp Bình lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) vẫn luyến tiếc chưa muốn bán. “Tui chờ tết để giá bò lên. Mình nó đổi được 2 con bê trọng trọng thì tui mới bán” - anh Ba nói.
Năm 2012, anh được địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng để xây nhà tình thương cùng con bê đực trị giá 13 triệu đồng. Nhờ chịu khó làm ăn và chăm sóc bê, đến nay anh Ba đã thoát khỏi cảnh nghèo. Ông Bùi Ngọc Khen, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Bình, cho hay anh Ba là một trong 5 hộ được địa phương hỗ trợ vốn nuôi bò. Hiện cả 5 hộ đã thoát nghèo.
Đoàn Phú

![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Đường Nguyễn Ái Quốc – Dấu ấn lịch sử giữa lòng thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7835585065370_cd0cd38f4feba2a51c5ce3ea46dcd7ed_20260517181206.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Thành phố Đồng Nai rực rỡ đón chào sự kiện trọng đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/10_20260517180317.jpg?width=500&height=-&type=resize)








