Báo Đồng Nai điện tử
En

Để đường hết lầy lội

11:08, 29/08/2014

Trong lúc chờ cháu tan lớp, ông Thái Văn The (66 tuổi, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa) và ông Huỳnh Văn Lành (75 tuổi, KP.6, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã quyết định dọn sạch đám đất lầy lội bên hông Trường tiểu học Hiệp Hòa cho sạch sẽ, hết ngập úng.

Ông Huỳnh Văn Lành (trái) và ông Thái Văn The. Ảnh: Đ.Phú
Ông Huỳnh Văn Lành (trái) và ông Thái Văn The. Ảnh: Đ.Phú

Trong lúc chờ cháu tan lớp, ông Thái Văn The (66 tuổi, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa) và ông Huỳnh Văn Lành (75 tuổi, KP.6, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã quyết định dọn sạch đám đất lầy lội bên hông Trường tiểu học Hiệp Hòa cho sạch sẽ, hết ngập úng.

Ông The cho biết, do nơi đây thường bị ngập nước, ùn ứ rác dẫn đến việc các học sinh phải bì bõm lội nước khi tan học, phụ huynh thì không có chỗ đậu xe chờ đưa đón con. Hai ông bàn nhau hốt đất, đá để thông cống và bỏ tiền túi thuê xe chở đi đổ. Ông Lành nói: “Mỗi người góp một tay thì đường sá mới sạch, đẹp và an toàn cho các cháu đi đến trường được”.   

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều