Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghị lực của một cô giáo

09:11, 09/11/2011

Bị mắc bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan yêu đời, luôn nỗ lực trong công tác và đạt nhiều thành tích. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Hiểu, giáo viên Trường mầm non An Viễng (xã Bình An, huyện Long Thành).

Bị mắc bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan yêu đời, luôn nỗ lực trong công tác và đạt nhiều thành tích. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Hiểu, giáo viên Trường mầm non An Viễng (xã Bình An, huyện Long Thành).

Cô Hiểu và các cháu mầm non Trường mầm non An Viễng, xã Bình An.
Cô Hiểu và các cháu mầm non Trường mầm non An Viễng, xã Bình An.

Học xong lớp 9, cô Hiểu nghỉ học xin vào Trường mầm non An Viễng để làm cô nuôi dạy trẻ, nhằm phụ giúp thêm cho kinh tế gia đình và nuôi các em ăn học. Với tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, yêu nghề nên kỹ năng giảng dạy của cô Hiểu ngày càng vững vàng, đặc biệt là dạy thanh nhạc. Vừa làm, vừa học hoàn chỉnh chương trình THPT, trung cấp mầm non, đến năm 2005, giữa lúc đang chuẩn bị học tiếp lên đại học thì cô Hiểu phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Cô Hiểu đã rất đau khổ và hoang mang nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp và lo lắng cho hai con còn nhỏ dại, cô đã gượng dậy, chuyên tâm điều trị, vượt qua bệnh tật bằng tất cả nghị lực của mình. Điều đáng trân trọng ở cô Hiểu là dù bệnh tật đeo bám và khó khăn về kinh tế, nhưng cô luôn nỗ lực trong công tác. Từng động tác múa, lời ca, tiếng hát các cháu tiếp tục được cô truyền đạt đầy cảm xúc như để quên đi đau đớn bệnh tật. Với những nỗ lực ấy, cô Hiểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và nhiều giấy khen… Đóng góp của cô đã góp phần giúp cho Trường mầm non An Viễng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và là trường chuẩn quốc gia bậc học mầm non của huyện Long Thành.

Chí Tài

 

Tin xem nhiều