
Hơn một năm nay, bà Trần Thị Xạo (72 tuổi, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) tự nguyện chăm sóc cụ Nguyễn Thị Châu (85 tuổi) nằm một chỗ.
Hơn một năm nay, bà Trần Thị Xạo (72 tuổi, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) tự nguyện chăm sóc cụ Nguyễn Thị Châu (85 tuổi) nằm một chỗ.
![]() |
| Hai người bạn già vẫn sớm tối bên nhau. Ảnh: M.Trung |
Bà Xạo cùng với bà Châu từng quang gánh khắp nơi mua từng thúng ve chai đi bán. Rồi một ngày gánh ve chai đổ ập trên lưng bà Châu, khiến chân phải của bà bị liệt, phải nằm một chỗ. Mọi chuyện vệ sinh, tắm rửa, ăn ngủ của bà Châu đều qua tay bà Xạo. Mỗi bữa sáng bà mang đồ ăn vào cho bà Châu, rồi lại gánh thùng nước đổ vào lu, dọn dẹp nhà cửa. Rồi bà kể hết mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ cho bà Châu nghe, trước lúc về nhà lại không quên hỏi bà Châu thích ăn gì, để rồi trưa lại lui cui mang vào cho. “Ai không biết ý nấu chị Châu ăn không được, già rồi phải ăn được thì mới khỏe”, bà Xạo nói.
Những người hàng xóm của bà Xạo thấy bà siêng năng nên tới nhờ bà về chăm sóc người già trong gia đình với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Thế nhưng bà Xạo lắc đầu bảo, “Để chị Châu thì ai coi chăm, sao mà yên tâm được”.
Những ngày bà Châu ốm, bà Xạo ngược xuôi lo thuốc men, lại còn nán lại cả đêm để chăm nom cho bà. Vậy nên, khi nhiều người khuyên bà Châu vào trung tâm dưỡng lão, bà khóc rồi nói: “Vô đó đâu có người thân để mà nói chuyện. Bà Xạo bao năm nay đã thành người thân đặc biệt nhất với tôi rồi”.



![[Khám phá Đồng Nai] Xã Bình An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-xa-binh-an-ok_20260403184243.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/web_20260402152935.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








