Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng cụ Một

10:01, 07/01/2013

Trên 15 năm nay, cụ Lê Văn Một (76 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) hàng ngày vẫn đạp xe đi khắp các con đường (ảnh) ở Phú Hữu, Đại Phước bán 50 tờ vé số và 80 tờ báo các loại.

cụ Lê Văn Một

Trên 15 năm nay, cụ Lê Văn Một (76 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) hàng ngày vẫn đạp xe đi khắp các con đường (ảnh) ở Phú Hữu, Đại Phước bán 50 tờ vé số và 80 tờ báo các loại.

Cụ Một cho biết, 5 giờ sáng cụ đã thức dậy để ra đại lý nhận báo và vé số. Sau đó, cụ đạp xe đi khắp đầu làng, cuối xóm để bán. Đến 2 giờ chiều, cụ mới về nhà ăn cơm. Trên đường đi, cụ còn chịu khó nhặt thêm các chai nhựa và không quên mua bịch kẹo để phát cho trẻ con mà cụ gặp trên đường. Công việc bán vé số, báo và nhặt chai nhựa của cụ Một có thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng/ngày. Số tiền đó được cụ Một đều đặn trích ra 20 ngàn đồng/ngày đóng góp cho Quỹ Khuyến học xã Phú Hữu, 10 ngàn đồng để mua kẹo phát cho các em nhỏ  và dùng để đóng góp cho các hoạt động từ thiện do địa phương phát động.

Cụ Một còn gặp gỡ các nhà hảo tâm để xin gạo, quà đem tặng cho người nghèo. Cụ Một bộc bạch, do hồi nhỏ gia đình nghèo, bản thân cụ và 10 người con học hành đều không đến nơi đến chốn. Vì vậy, giờ đây cụ muốn chia sẻ với địa phương về phong trào khuyến học. “Thấy việc tôi làm hữu ích cho xã hội nên vợ và các con, cháu luôn động viên, ủng hộ. Riêng bản thân tôi, khi nhìn các cháu được cắp sách đến trường nhờ vào số tiền đóng góp khiêm tốn của mình mà vui lây, cảm thấy mình sống có ích, có ý nghĩa hơn... ” - cụ Một chia sẻ.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều