Báo Đồng Nai điện tử
En

Một tấm lòng thiện nguyện

11:10, 26/10/2012

25 năm nay, dù không hề treo biển hiệu nhưng quán bún bò của ông Lâm Kim Hùng (56 tuổi) ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) vẫn luôn đông khách.

Ông Lâm Kim Hùng (trái)
Ông Lâm Kim Hùng (trái)

25 năm nay, dù không hề treo biển hiệu nhưng quán bún bò của ông Lâm Kim Hùng (56 tuổi) ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) vẫn luôn đông khách. Quán bún của ông nổi tiếng không chỉ vì ngon, sạch sẽ mà vì chủ nhân là một người rất đặc biệt: ông không lập gia đình, nhưng có nhiều sinh viên nghèo được cưu mang, coi ông Hùng như cha.

Từ năm 2000, ông Hùng bắt đầu cưu mang những sinh viên nghèo hiếu học. Sinh viên ở nhà ông ngoài thời gian đi học thì thay nhau phục vụ quán. Họ được ông lo ăn, ở miễn phí, tiền công được trả hàng tháng để có chi phí học hành. Hiện quán của ông có 23 nhân viên thì có đến 18 em là học sinh, sinh viên. Ông Hùng luôn đề ra nguyên tắc không hút thuốc, không uống rượu, không nói bậy, siêng năng, chăm học. Vì thế các sinh viên ở nhà ông đều ngoan, chăm chỉ và nỗ lực học hành.

Diệu Thanh

 

Tin xem nhiều