Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đi nhặt kim tiêm

11:05, 07/05/2012

Dù đã hai lần bị phơi nhiễm do vô tình khi tiếp xúc với bơm kim tiêm bẩn, nhưng bà Lê Thanh Xuân (nh), ngụ ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc vẫn không chùn bước.

Bà Lê Thanh Xuân

Dù đã hai lần bị phơi nhiễm do vô tình khi tiếp xúc với bơm kim tiêm bẩn, nhưng bà Lê Thanh Xuân (nh), ngụ ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc vẫn không chùn bước.

Khoảng 12 giờ trưa, sau khi nhận được tin báo của một đối tượng nghiện ma túy, trên chiếc xe đạp cọc cạch, bà Xuân lại đi đến Khu nghĩa trang xã Xuân Hiệp để thu gom bơm kim tiêm. “Mình cố gắng tìm thật kỹ để những người đi viếng mộ không giẫm phải, nhất là với mấy trẻ thường ra đây chơi thả diều, bắt dế…” - bà Xuân cho biết.

Để thuận tiện cho việc thu nhặt, bà đã tạo niềm tin với các đối tượng bằng cách giữ bí mật tên tuổi và mọi thông tin khác về họ. Nhờ đó, mỗi khi chích ma túy xong, các đối tượng sẽ nhắn tin để bà tới nhặt. Mỗi tháng, bà lại đi phát bơm kim tiêm sạch và bao cao su cho các đối tượng và tỷ lệ bơm kim tiêm bẩn thu về khoảng trên 80%.

Không chỉ làm tốt công tác cấp phát, thu nhặt bơm kim tiêm, bao cao su, bà Xuân còn tích cực vận động các đối tượng từ bỏ con đường nghiện ngập để trở thành người tốt. Qua hơn 3 năm tham gia công tác, bà Xuân đã vận động được 15 đối tượng cai nghiện ma túy. Trong đó, có một thanh niên sau khi từ bỏ ma túy đã có công việc làm ổn định, đồng thời xin gia nhập vào nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng như bà.

Hải Đình

Tin xem nhiều