Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dám nghĩ, dám làm

09:04, 23/04/2012

Sau khi nhà hội viên cựu chiến binh (CCB) Lương Vũ Tiến bị cháy, ông Nguyễn Như Trung (Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) liền đứng ra vận động hội viên góp công, góp vật liệu đến dựng lại nhà.

Cựu chiến binh Nguyễn Như Trung (giữa) trao đổi công việc với các cựu chiến binh tại địa phương.
Cựu chiến binh Nguyễn Như Trung (giữa) trao đổi công việc với các cựu chiến binh tại địa phương.

Sau khi nhà hội viên cựu chiến binh (CCB) Lương Vũ Tiến bị cháy, ông Nguyễn Như Trung (Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) liền đứng ra vận động hội viên góp công, góp vật liệu đến dựng lại nhà.

Trước nghĩa cử đẹp của đồng đội, CCB Vũ Tiến tâm sự: “Đó là ngôi nhà được đồng chí, đồng đội, nhân dân dựng lên từ nghĩa tình. Nhờ vậy, gia đình tôi đã vượt qua được giai đoạn khốn khó khi nhà bị cháy”.

Một hội viên CCB khác là ông Phạm Bá Lại (ở tổ 7, ấp 2) cho rằng, trong cuộc sống, CCB Như Trung luôn gương mẫu đi đầu. Riêng trong công tác Hội, CCB Như Trung không ngại bày tỏ chính kiến của mình để bảo vệ lẽ phải, công bằng cho hội viên. “Khi một hộ dân trong ấp chiếm dụng đất chung để xây dựng công trình cá nhân, CCB Như Trung không ngại đấu tranh, yêu cầu chính quyền can thiệp” - CCB Bá Lại cho biết.

Sống và gắn bó lâu năm tại xã Vĩnh Tân, CCB Như Trung cho hay: “Là người lính, tôi không chùn bước trước những việc làm cậy quyền, ỷ thế của cá nhân nào”. Chính điều đó, ông luôn được đồng chí, đồng đội tin tưởng và chia sẻ những bức xúc, nguyện vọng để ông đề đạc lên cấp trên can thiệp, giúp đỡ.

10 năm giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 2, CCB Như Trung luôn được hội cấp trên đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, được hội viên khen ngợi là người dám nghĩ, dám làm. “Đồng chí Như Trung luôn thể hiện tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống” - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Tân Nguyễn Như Toàn nhận xét.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều