Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ điều dưỡng không tham của rơi

09:07, 15/07/2011

Khoảng 16 giờ 20 ngày 5-7, chị Nguyễn Thị Bích Phượng, nhân viên căn-tin Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh nhặt được một ví da màu đỏ trên bàn bán hàng căn-tin bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng
Chị Nguyễn Thị Bích Phượng

Khoảng 16 giờ 20 ngày 5-7, chị Nguyễn Thị Bích Phượng, nhân viên căn-tin Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh nhặt được một ví da màu đỏ trên bàn bán hàng căn-tin bệnh viện. Ngay sau đó, chị đã báo cửa hàng trưởng lập biên bản, báo cáo giám đốc nộp lại của rơi tại phòng tài chính kế toán. Kiểm tra ví da, bệnh viện thấy có một giấy phép lái xe và một giấy bảo hiểm xe mô tô mang tên Trần A Gin (nữ, sinh năm 1982) và số tiền 17.573.000 đồng. Qua thông báo tại bệnh viện, chị Gin đã nhận lại tiền và toàn bộ giấy tờ.
Được biết, chị Trần A Gin rất xúc động và cảm ơn bệnh viện. Chị Gin ngụ ở ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nuôi mẹ nằm điều trị tại bệnh viện. Số tiền trong ví được chị gom góp mang đến để chuẩn bị viện phí và nuôi mẹ.
Chị Nguyễn Thị Bích Phượng sinh năm 1969, là điều dưỡng sơ cấp công tác tại bệnh viện 23 năm, phụ trách trực và bán tại căn-tin bệnh viện gần 10 năm nay. Trong công việc chị rất nhiệt tình và trung thực, được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến.
Nghĩa cử cao đẹp của chị Phượng được Ban giám đốc bệnh viện nêu gương trong toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện.

Đoàn Thị Minh Thúy

 

Tin xem nhiều