Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nên có cái nhìn rộng lượng, thông cảm nhau hơn

09:07, 11/07/2007

Thưa cô Tâm Đan!
Chúng cháu lấy nhau đã 2 năm. Sau 1 năm không có thai, chúng cháu đi khám và được biết do chồng cháu, còn cháu bình thường. Ba mẹ cháu rất buồn, lo ngại cho hạnh phúc của cháu, vì mẹ chồng cháu khá phong kiến. Nhưng bên gia đình chồng cháu thì biết sự thật. Cả hai gia đình đều động viên chúng cháu tích cực chữa trị và giúp đỡ tiền bạc nữa...

Cháu gái(Nhơn Trạch)

Thưa cô Tâm Đan!

Chúng cháu lấy nhau đã 2 năm. Sau 1 năm không có thai, chúng cháu đi khám và được biết do chồng cháu, còn cháu bình thường. Ba mẹ cháu rất buồn, lo ngại cho hạnh phúc của cháu, vì mẹ chồng cháu khá phong kiến. Nhưng bên gia đình chồng cháu thì biết sự thật. Cả hai gia đình đều động viên chúng cháu tích cực chữa trị và giúp đỡ tiền bạc nữa. Một năm qua, chúng cháu cũng đã hết sức tích cực chữa trị hết đông y đến tây y (chúng cháu đang chữa ở BV Từ Dũ) nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nói thực, cháu không buồn nhiều về chuyện muộn có con mà buồn vì thái độ của chồng và mẹ chồng. Lẽ ra cháu mới là người cần được an ủi nhiều, phải không cô? Thế mà, cô biết không chồng và mẹ chồng cháu trở nên nghi kỵ, hay xét nét cháu và bóng gió, xa xôi đến chuyện cháu có thể bỏ chồng... Cháu đã nhiều lần nói anh ấy cứ kiên nhẫn chữa bằng nhiều phương pháp, tin vào y học, nếu không được thì mình nuôi con nuôi. Anh ấy nóng nảy quát: " Không nuôi con nuôi! Cô chán tôi thì lấy thằng khác...". Cháu rất bực, cảm thấy bị xúc phạm nhưng tỏ ra bực bội thì chồng cháu càng nghĩ là cháu chán nản.  Cháu không phải biết cư xử sao cho phải, xin cô giúp cháu một lời khuyên. Cháu cảm ơn cô.

Cháu gái (Nhơn Trạch)

Cháu thân mến!

Chồng cháu vừa mang mặc cảm "đàn ông kém cỏi" vừa sợ "mất" vợ nên có thái độ ghen tỵ đấy thôi. Mẹ chồng cháu cũng mang tâm trạng tương tự. Họ không hề nghĩ thái độ như vậy đã làm tổn thương cháu. Cháu nên có cái nhìn rộng lượng hơn, thông cảm hơn với họ.

Để giúp chồng cháu có nhận thức đúng hơn, cháu lựa lúc giải thích cho anh ấy hiểu, việc cháu nói dối kết quả xét nghiệm với cha mẹ cháu chính là cháu không muốn có bất kỳ một tác động xấu nào tới hạnh phúc vợ chồng, là sự khẳng định tình yêu của cháu với anh ấy. Yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng trong quá trình chữa trị nên cháu tiếp tục kiên nhẫn (như cháu khuyên anh ấy) làm điểm tựa tinh thần cho chồng, đồng thời có thể nhờ bác sĩ tư vấn cho anh ấy ổn định cả về tâm lý, chứ vừa chữa vừa lo sẽ hạn chế kết quả. Hơn nữa cũng cần thay đổi quan niệm khá lạc hậu nhưng lại khá phổ biến trong xã hội là: vợ chồng không có con, hôn nhân sẽ mất ý nghĩa; con chính là mục đích của hôn nhân.

Khi anh ấy có nhận thức đúng sẽ thay đổi thái độ, từ đó sẽ tác động tới bà me. Cháu cứ cố gắng vui vẻ với bà.

Chúc cháu gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều