Mới 14 tuổi nhưng em Nguyễn Hoàng Yến (lớp 8/3, Trường THCS Hùng Vương, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã sở hữu bộ sưu tập 45 huy chương trong bộ môn bơi lội. Trong đó, đường đua xanh khó nhất trước nay mà em đã chinh phục được là huy chương đồng bơi ếch 100m nữ (lứa tuổi 12-13) THCS tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024.
Đóng góp cho sự phát triển xanh, “giải cứu trái đất” không phải là câu chuyện của một mình ai, mà là câu chuyện của mỗi người và của toàn xã hội. Trong đó, giới trẻ - thế hệ kế cận đảm nhận vai trò chính thúc đẩy tăng trưởng của xã hội trong tương lai không xa - cần ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong việc góp tiếng nói, góp hành động của mình cho sự phát triển bền vững.
Trong khi nhiều người vẫn cho rằng mức lương 20 triệu/tháng là “mơ mộng” với sinh viên mới ra trường, thì một số Gen Z lại âm thầm chứng minh điều ngược lại.
Trong không gian ấm cúng của một quán cà phê ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, tiếng sáo trúc hòa cùng tiếng trống, đàn tranh, đàn tỳ bà tạo nên những giai điệu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ nghe vừa quen vừa lạ. Những người trẻ say sưa biểu diễn nhạc cụ truyền thống, còn khán giả thì hào hứng đón nhận.
Khi ánh mặt trời dần nghiêng mình xuống phía Tây, những tia nắng cuối ngày rơi chậm lên mặt nước lăn tăn, hồ cá La Ngà, bên cạnh hồ Trị An như khoác lên mình chiếc áo mới - tĩnh lặng, quyến rũ và bình yên đến lạ.