Chị Tâm Đan thân mến!
Con trai tôi 27 tuổi, đã có vợ và 1 cháu trai gần 2 tuổi nhưng nó ham vui, ham nhậu tối ngày. Vợ nó khóc lóc, than thở với tôi thường xuyên. Từ cuộc đời mình, tôi thấy thương cho vợ con nó nên hết lời khuyên bảo, rồi la mắng cho nó chừa tật rượu nhưng nó cãi lại: "Má nói ba xem có bỏ rượu được không? Ba bỏ được thì tôi bỏ". Nó biết tôi không nói được ba nó. Tôi cũng khuyên ông ấy nhiều lần bớt uống đi cho khỏe mạnh, còn làm gương cho con nhưng ông ấy nói ngang: "Già sắp chết rồi, khỏi thay đổi, khỏi kiêng cữ!". Vậy thì tôi phải làm sao đây hả chị?
V.T.M(huyện Trảng Bom)
Chị Tâm Đan thân mến!
Con trai tôi 27 tuổi, đã có vợ và 1 cháu trai gần 2 tuổi nhưng nó ham vui, ham nhậu tối ngày. Vợ nó khóc lóc, than thở với tôi thường xuyên. Từ cuộc đời mình, tôi thấy thương cho vợ con nó nên hết lời khuyên bảo, rồi la mắng cho nó chừa tật rượu nhưng nó cãi lại: "Má nói ba xem có bỏ rượu được không? Ba bỏ được thì tôi bỏ". Nó biết tôi không nói được ba nó. Tôi cũng khuyên ông ấy nhiều lần bớt uống đi cho khỏe mạnh, còn làm gương cho con nhưng ông ấy nói ngang: "Già sắp chết rồi, khỏi thay đổi, khỏi kiêng cữ!". Vậy thì tôi phải làm sao đây hả chị?
V.T.M (huyện Trảng Bom)
Chị M. thân mến!
Tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của chị. Quả thật, tật ham nhậu, uống rượu quá mức đã gây bao tác hại khôn lường: tàn phá sức khỏe, dễ gây tai nạn, hao hụt kinh tế, bào mòn nhân cách bản thân người uống và hủy hoại hạnh phúc gia đình... Hiện tượng này đang là nỗi lo của toàn xã hội, vì tính phổ biến của nó. Hạn chế, ngăn cản nó không phải một sớm một chiều là được, mà đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều phía: gia đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền và nhất là ý chí của người nghiện.
Tật xấu của chồng chị đã ảnh hưởng đến con trai, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả, tôi e nó sẽ lan truyền sang cháu nội. Theo tôi, chị nên bàn với con dâu một kế hoạch nhằm hạn chế sự "ham vui, ham nhậu" trước hết của con trai chị, vì thanh niên dễ thay đổi hơn. Mỗi người tác động đến anh ta một cách. Chẳng hạn, chị chỉ cho con thấy cuộc sống gia đình chị đã vất vả, khổ sở ra sao khi ba chúng ham nhậu. Nó nên lấy ba nó làm tấm gương xấu để không lặp lại. Ba nó lớn tuổi rồi, bảo thủ hơn, tật ăn sâu khó sửa hơn, nhưng nó còn trẻ, phải thay đổi. Còn con dâu chị lại tỉ tê khuyên chồng, xã hội phát triển, mọi gia đình phải phấn đấu vươn lên. Cô ấy bàn với chồng hướng làm ăn, xây dựng tương lai cho con tốt đẹp hơn thế hệ cha mẹ chúng. Đồng thời, đề nghị chồng tham gia vào việc chăm sóc, dạy bảo con. Tất nhiên, cách nói phải thật tế nhị và đưa ra những việc cụ thể như đón con, chơi với con... Thỉnh thoảng, vợ chồng con cái cùng đi chơi cho thay đổi không khí sống và thêm gắn bó với nhau. "Lạt mềm buộc chặt", cứ nhẹ nhàng, khéo léo kéo anh ta về phía gia đình nhiều hơn, nhấn mạnh vai trò làm chồng, làm cha của anh ta nhiều hơn để anh ta có trách nhiệm và tình cảm với gia đình.
Chị có thể nhờ ai đó lớn tuổi, có uy tín trong bà con hoặc lối xóm khuyên bảo thêm và con dâu còn trẻ, thì nhờ Đoàn thanh niên tác động. Nếu Đoàn phát động được phong trào "giảm nhậu" trong đoàn viên, thanh niên như một phần của xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng thì thật tuyệt vời.
Việc thay đổi thói tật là việc rất khó, mong mẹ con chị hợp tác chặt chẽ, kiên trì, khéo léo từng bước thực hiện kế hoạch. Chúc chị thành công.
Tâm Đan
![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







