Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Suy nghĩ chín chắn để có quyết định đúng!

09:11, 23/11/2005

Chị Tâm Đan kính mến! Năm nay em 23 tuổi, làm công nhân ở KCN Biên Hòa từ khi mới 20. Gần phòng em trọ có một anh (tạm gọi là A) làm cùng công ty, cùng tổ, cũng quê miền Trung nhưng khác tỉnh. Tính anh ít nói, rất cẩn thận, trung thực. Sau khoảng một năm, anh đặt vấn đề yêu em. Ban đầu em đắn đo. Nhưng rồi em đã nhận lời. Chúng em đã về quê thăm hai gia đình. Ba má anh rất quý em, còn ba má em cũng mến anh nhưng nói rõ quan điểm là phải ở rể mới gả em cho anh ấy. Thật là khó cho chúng em...
N.T.C

Chị Tâm Đan kính mến!

Năm nay em 23 tuổi, làm công nhân ở KCN Biên Hòa từ khi mới 20. Gần phòng em trọ có một anh (tạm gọi là A) làm cùng công ty, cùng tổ, cũng quê miền Trung nhưng khác tỉnh. Tính anh ít nói, rất cẩn thận, trung thực. Sau khoảng một năm, anh đặt vấn đề yêu em. Ban đầu em đắn đo. Nhưng rồi em đã nhận lời. Chúng em đã về quê thăm hai gia đình. Ba má anh rất quý em, còn ba má em cũng mến anh nhưng nói rõ quan điểm là phải ở rể mới gả em cho anh ấy. Thật là khó cho chúng em.

Nếu chuyện chỉ như trên thì thời gian sẽ cho phép chúng em thuyết phục hai gia đình, nhưng có một sự kiện lớn đã xảy ra với em khi gia đình người bạn chí cốt với ba má em đã định cư ở Mỹ 7 năm về chơi (hai bác và hai người con). Đứa con gái là bạn thân của em từ nhỏ tới năm 16 tuổi thì qua Mỹ. Anh trai bạn học giỏi, rất ham học, lúc còn ở Việt Nam thường kèm hai đứa em học.

Gia đình anh về chơi được hơn một tháng. Bạn gái em vào Biên Hòa thăm em rồi rủ em xin nghỉ phép, nghỉ bù về quê. Ba má và em cùng gia đình anh đi du lịch. Nhiều lần anh ấy (tạm gọi là B) ngỏ lời khéo với em nhưng em cứ lảng tránh. Điểm lại 7 năm qua, hai "ông bố" vẫn thư từ cho nhau, bạn gái và em cũng vậy. Riêng chuyện yêu đương, em kể với bạn là chưa tới đâu hết. Nó khuyên em từ từ "khi nào tao về tao tính cho mi". Thế rồi đến lúc gia đình anh phải đi. Ba má em chỉ đưa tiễn gia đình anh tại ga Nha Trang, còn em tiễn tại TP. Hồ Chí Minh. Còn 2 ngày mới bay, gia đình đi thăm bạn bè, bà con để anh ấy và em ở lại khách sạn một ngày một đêm. B. có nhiều thời gian tâm sự với em. Lúc này anh nói thực sự yêu em, chúng em đã có chung thời thơ ấu và những ngày nghỉ phép tuyệt vời vừa qua. Anh đặt vấn đề thẳng thắn nên em cũng nói thật em đã yêu A nhưng ba mẹ em không đồng ý và cũng thú thật đã "ăn ở" với người đó rồi. Anh nói anh đã biết chuyện yêu đương của em, còn chuyện kia do điều kiện sống như vậy thì không tránh được. Trước những lời tỏ tình chân thành và sự chờ đợi âm thầm của anh ấy suốt 7 năm trời nơi xứ người làm em xúc động chỉ biết khóc. Chúng em ôm nhau suốt đêm, anh hôn em rất nhiều. Gần sáng, em không khóc nữa và không muốn có chuyến bay nào trong ngày hôm nay. Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến, em cứ để nó diễn ra tự nhiên. Em nhận thấy sự cuồng nhiệt trong vụng dại của người con trai mới yêu lần đầu trong anh ấy. Anh ấy "gần" em hai lần mà cứ nhắc em nếu có thai phải báo ngay cho anh vì nó liên quan đến việc khai trong hồ sơ. Anh hứa năm sau sẽ về. Còn hai tiếng chờ giờ ra sân bay, má anh nói chuyện riêng với em. Bà tỏ ý muốn cưới vợ ngay cho anh ấy và mong có cháu nội sớm làm em thấy nhột quá.

Trở lại công ty, mười ngày sau em mới định thần được. A. vẫn quan tâm đến em như thường lệ nhưng em chưa dám nói gì cả. Anh cũng biết em đi du lịch với gia đình người bạn em (anh gọi điện cho chị gái em mấy lần). Khi em tỉnh táo, anh nói em xin phép hai gia đình làm đám cưới, song em bảo cứ từ từ. Thế rồi anh ấy cứ chủ động tới phòng em, quyến rũ em. Trước khi em đi phép, thỉnh thoảng chúng em cũng lén lút với nhau, nhưng cả hai cùng tự nguyện vui vẻ và vòng kinh của em anh ấy cũng thuộc lòng  thì lẽ nào giờ đây em từ chối được? Chúng em sinh hoạt tình dục an toàn mà anh luôn nói đến chuyện con cái. Đến cuối tháng, em thấy mất kinh mới nói với anh sao xài bao mà lại có thai? Hóa ra anh chủ động làm lủng bao để em có con sẽ giữ được em. Em không biết nói với ai về cái thai đây vì không biết của ai cả? (Khi em gần B. thì em mới sạch kinh 1 ngày). Hai người con trai đều là trai một, là trưởng dòng tộc. Cả ba gia đình đều thờ ông bà tổ tiên nên trọng trưởng tộc lắm. Lúc này thai đã hơn một tháng mà em vẫn phải im lặng. Em mong chị bằng kinh nghiệm của mình, chị chỉ cho em phải lựa chọn thế nào cho đúng vì em biết thử máu của con mới xác định được cha. Nếu đợi đến lúc đó thì chẳng còn gì để nói nữa, phải không chị?

Chị cố gắng trả lời em sớm nhé. Cảm ơn chị nhiều.

N.T.C

C. thân mến!

Em đã phạm phải nhiều sai lầm trong cách xử sự với bạn trai, đặc biệt việc quan hệ tình dục với A. sau kỳ nghỉ. Lá thư hơn 10 trang của em giúp chị hiểu về em hơn. Tuy nhiên trong phạm vi có hạn của bài báo, chị không thể phân tích kỹ mọi chuyện mà chỉ đề cập tới hướng giải quyết vấn đề cấp bách mà em hỏi.

C. thân mến, khả năng cái thai là của A  nhiều hơn nhưng chị nghĩ vấn đề quan trọng nhất không phải là chuyện con ai mà là chuyện thực sự em yêu ai và ai yêu em vì nó sẽ liên quan đến hôn nhân, nghĩa là liên quan đến cả cuộc đời. Đừng ngây thơ cho rằng cả hai người con trai đều muốn có con  với em để giữ em lại cho cuộc đời họ. Em cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về từng người: tình cảm, sự hiểu biết về nhau, hình dung cuộc sống của mình với họ trong tương lai để thấy rõ hơn ai là người sẽ làm em có thể yên tâm nhất (chứ không phải là đầy đủ nhất). Với B, mặc dù ba mẹ các em thân nhau, các em có tuổi thơ gắn bó với nhau và về mặt công danh B sáng sủa hơn nhưng các em cần có thêm thời gian để hiểu nhau. Cơ sở nào em nghĩ B âm thầm chờ đợi em 7 năm? Đừng bị choáng ngợp bởi những thuận lợi vật chất. Với A, cần tỉnh táo để phân biệt được tình yêu chân thành với một thói quen gần gũi. Nếu em vẫn chưa khẳng định được mình cần ai trong cuộc đời, chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ thì để tránh những khó khăn, day dứt cho cá nhân em, những phiền phức cho ba mẹ, cho những người thân thì em đành chọn giải pháp đau lòng: bỏ cái thai khi nó chưa quá lớn (dưới 3 tháng). Nuôi dạy một đứa trẻ không đơn giản đâu em ạ. Nếu quyết định bỏ thì đề nghị A. đưa tới bệnh viện đàng hoàng, không được nghe lời khuyên bậy bạ, nguy hiểm tới sức khoẻ bản thân hiện tại và cả tương lai. Bỏ rồi em cương quyết không quan hệ tình dục với A nữa. Không nên nghĩ đã từng quan hệ với nhau rồi thì không thể từ chối những lần sau đó, lỡ rồi lỡ luôn. Sự dễ dãi sẽ gây cho em những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân sau này mà bây giờ em chưa lường trước được. Chấm dứt quá khứ đi để lòng mình lắng lại, cái nhìn sẽ chính xác hơn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mong em suy nghĩ chín chắn và có quyết định nhanh, đúng đắn. Chúc em gặp nhiều may mắn.

    Tâm Đan

Tin xem nhiều