![](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/dataimages/201012/original/26647.jpg)
Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai ngày 18-1-2008, lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ thêm 3 ngày đối bà Quảng Thị Kim Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Hành hạ người khác" của bà nuôi giữ trẻ tàn nhẫn này.
Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai ngày 18-1-2008, lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ thêm 3 ngày đối bà Quảng Thị Kim Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Hành hạ người khác" của bà nuôi giữ trẻ tàn nhẫn này.
Thông tin mới nhất mà chúng tôi có được thì số trẻ được phụ huynh nhờ bà Hoa chăm sóc đến 9 cháu, không phải 7 cháu như bà Hoa khai nhận ban đầu. Trong đó, 2 trẻ bị đánh tàn nhẫn được phát trên VTV và Truyền hình Đồng Nai cũng không hề có quan hệ bà con ruột thịt gì với bà Hoa. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ hành hạ trẻ em này, trong hai ngày 17 và 18-1, chị Nguyễn Thị Vân (43 tuổi, ngụ ở KP3, phường Tân Mai, Biên Hòa) và anh Phan Văn Phong (37 tuổi, ngụ ở KP3, phường Quang Vinh, Biên Hòa) đã đưa con đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của bà Hoa. Theo chị Vân, cháu gái bị bà Hoa đánh đập tàn nhẫn lúc cho ăn cơm chính là con chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2005). Chị Vân cho biết mới đưa cháu gửi ở nhà bà Hoa hơn một tháng. Nhiều lần đón con về, chị thấy trên người cháu bé bị trầy xước một số nơi nên có hỏi bà Hoa thì được trả lời do cháu bị vấp ngã khi đùa giỡn. Tương tự, anh Phong cho biết chỉ mới gửi cháu Phan Thành Đạt (mới 14 tháng tuổi) ở nhà bà Hoa được hơn 2 tháng. Cánh đây vài ngày, khi đón con về anh thấy mặt mũi cháu có vết bầm, tét môi nhưng chỉ nghĩ như lời bà Hoa rằng cháu bị té do chơi với bạn. Cũng bởi tin lời ngọt ngào đó mà anh mới "chết sững" khi nhìn hình ảnh hành hạ con mình trên tivi. Theo anh Phong, nhiều ngày qua, bé Đạt đã trở nên cộc cằn, khóc nhiều, đặc biệt lúc chuẩn bị đút cháo cho ăn. Sau khi đã xác minh làm rõ, cơ quan điều tra đã tiến hành cho hai cháu bé đi giám định pháp y. Kết quả cho thấy, cháu Duyên bị nhiều vết thương như: sưng nề đỉnh đầu, xây xát gò má trái, xuất huyết kết mạc mắt phải, bầm tím cánh tay, bầm tím trên đỉnh và bả vai trái, phải... Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiếp tục cho hai cháu đi giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và đang chờ kết quả. Một cán bộ điều tra cho biết, ngoài 9 cháu trên, có thể còn nhiều trường hợp trẻ khác được phụ huynh gửi ở nhà bà Hoa mà cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận xã hội này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Địa phương đã làm gì khi để một cơ sở giữ trẻ tư nhân khủng khiếp như vậy hoạt động và tồn tại trong suốt mấy năm qua. Kể cả trường hợp người dân tố giác và đã có Đoàn kiểm tra phát hiện những sai phạm ở cơ sở giữ trẻ này (!?).Ông Trần Thanh Quang - Phó phòng Giáo dục Biên Hòa, cho rằng: Khi kiểm tra do không có cơ sở về hành vi bạo hành trẻ em nên Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Hoa phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đào-tạo về trang bị cơ sở vật chất cũng như phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Phòng Giáo dục cũng đề nghị UBND phường tiếp tục theo dõi "giúp đỡ" cơ sở này vì theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày
Chứng kiến vụ bạo hành trẻ em tàn nhẫn này, không chỉ gia đình các cháu mà bất cứ ai cũng tức giận. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết: "Đã thực sự phẫn nộ trước hành vi bà bảo mẫu hành hạ các cháu nhỏ. Đối với tôi là người có trách nhiệm trong công tác này (Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt
PM-TN