Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó, nuôi con vào đại học

09:12, 07/12/2012

Dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng chị Trần Thị Thúy (ngụ ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) luôn nỗ lực vươn lên  để thoát nghèo và nuôi  con ăn học.

Dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng chị Trần Thị Thúy (ngụ ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) luôn nỗ lực vươn lên  để thoát nghèo và nuôi  con ăn học.

Chị Trần Thị Thúy với công việc bán bún hàng ngày.
Chị Trần Thị Thúy với công việc bán bún hàng ngày.

Khó khăn bắt đầu đổ xuống gia đình chị khi người chồng - trụ cột chính trong gia đình bị tai nạn giao thông, mất đi 40% sức lao động trong khi đứa con đầu tiên mới chỉ được vài tháng tuổi. Chị chới với khi bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính trong gia đình cả về vật chất và tinh thần. Để trở thành chỗ dựa cho chồng và đứa con thơ dại, hàng ngày chị đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Đêm về, chị miệt mài với công việc may vá của mình để kiếm thêm thu nhập. Vất vả là vậy nhưng cuộc sống của gia đình chị cũng không khá hơn. Năm 1993, được Hội Liên hiệp phụ nữ giới thiệu cho vay vốn, chị bắt đầu nuôi heo, rồi bò. Có vốn, chị mở quán bán bún tại nhà. Đến nay, quán bún nhỏ của chị mỗi tháng bình quân cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Thương vợ tảo tần, sau thời gian điều trị, chồng chị Thúy dần hồi phục và có thể phụ giúp vợ những việc trong nhà. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình chị dần cải thiện và thoát nghèo.

Không chỉ vươn lên, ổn định cuộc sống từ khốn khó, điều khiến cho những người xung quanh khâm phục gia đình chị Thúy là  dù cuộc sống khó khăn nhưng anh chị vẫn nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn: đứa con lớn của chị nay đã là sinh viên đại học năm 3, đứa con nhỏ đang học lớp 6 và năm nào cũng là học sinh giỏi. Mới đây, anh chị còn xây dựng được một căn nhà mới khang trang từ những đồng tiền tích lũy được.

Nga Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều