Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng ông Vinh

08:12, 20/12/2012

Xuất thân từ người bán củi nghèo, đến khi trở thành chủ lò gạch, ông Trần Phúc Vinh (KP3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) luôn thấu hiểu được sự khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Chính vì vậy, ông Vinh sẵn sàng chia sẻ với những người bất hạnh.

Xuất thân từ người bán củi nghèo, đến khi trở thành chủ lò gạch, ông Trần Phúc Vinh (KP3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) luôn thấu hiểu được sự khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Chính vì vậy, ông Vinh sẵn sàng chia sẻ với những người bất hạnh.

Ông Vinh (phải)
Ông Trần Phúc  Vinh (trái)

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn cho biết, ông Vinh đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng vào các hoạt động khuyến học, từ thiện, vì người nghèo. “Khi gia đình nào có người bệnh tật, qua đời cần giúp đỡ, không cần chúng tôi vận động, ông Vinh biết chuyện là tìm tới Hội ngỏ lời góp sức”- ông Tài nói.

Ông Vinh tâm sự, ông đến với công tác từ thiện - xã hội xuất phát từ tấm lòng “lá lành đùm lá rách” ở địa bàn cư trú. Đến khi làm ăn phát đạt (là chủ lò gạch với trên 70 lao động), ông có điều kiện tốt hơn để tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài địa bàn. Không chỉ lo cho người nghèo, ông Vinh còn quan tâm đến đời sống của các công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp của mình.                                                            

Thành Nhân

Tin xem nhiều