Báo Đồng Nai điện tử
En

Cầu đường của ông Đô

08:12, 13/12/2012

Ông Nguyễn Quang Đô, một người dân ở tổ 8, ấp 8, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đã tự bỏ tiền, công lao động và vận động các hộ chung tay làm đường để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Quang Đô, một người dân ở tổ 8, ấp 8, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đã tự bỏ tiền, công lao động và vận động các hộ chung tay làm đường để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Quang Đô bên chiếc cầu tạm bắc qua suối.
Ông Nguyễn Quang Đô bên chiếc cầu tạm bắc qua suối.

Từ ngày ông Đô bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua đất, tiến hành mở rộng đoạn đường vào khu 10 gia đình để thông ra đường liên ấp 6, 7 và 8, người dân khi có nhu cầu qua đây không còn phải đi vòng một đoạn đường xa. Ông Đô cho biết, để mở đoạn đường này, ông phải mua 4m đất mặt đường chính (đường liên tổ) của một hộ dân. Rồi ông cùng các hộ dân ở đây tiến hành mở rộng, san lấp cho bằng phẳng. Trong quá trình mở đoạn đường trên, ông Đô còn hiến thêm đất rẫy của gia đình mình để cho các hộ dân có rẫy lân cận có đường vào vận chuyển nông sản.

Sau khi mở đường, ông Đô còn vận động các tiểu thương (khi qua đây buôn bán nông sản) ủng hộ gần 3 triệu đồng làm cầu tạm qua suối. Đồng thời, ông Đô còn bỏ tiền túi ra lắp đồng hồ điện và xây dựng cột cho các hộ dân khác kéo điện về phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt. Ông Đô tâm niệm: “Mình sống phải biết vì bà con. Điều gì có lợi cho mọi người thì làm”.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều