Báo Đồng Nai điện tử
En

Tài xế taxi làm “bà đỡ”

10:11, 19/11/2012

Đó là câu chuyện hy hữu trên chuyến xe taxi trong đêm do tài xế Đinh Văn Kiên (24 tuổi, lái xe cho hãng taxi Sài Gòn) điều khiển.

Đó là câu chuyện hy hữu trên chuyến xe taxi trong đêm do tài xế Đinh Văn Kiên (24 tuổi, lái xe cho hãng taxi Sài Gòn) điều khiển.

Tài xế Đinh Văn Kiên đến thăm mẹ con chị Dương Thị Gấm. Ảnh: T.Danh
Tài xế Đinh Văn Kiên đến thăm mẹ con chị Dương Thị Gấm. Ảnh: T.Danh

Anh Kiên cho biết, như thường lệ, đêm 14-11, sau bữa cơm tối, anh lái xe ra bãi đậu để đợi khách. Đến khoảng 21 giờ, anh nhận được điện của một vị khách ở KP11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa)  yêu cầu chở đi cấp cứu. Cho xe đến điểm hẹn, anh Kiên thấy người khách mà mình sắp chở đi đang vật lộn với những cơn đau quằn quại. Tài xế Kiên đã không ngần ngại nhanh tay giúp người phụ nữ đang mang bầu lên xe rồi chạy gấp đến bệnh viện.

Đi được vài cây số, anh đã nghe tiếng trẻ con khóc. Biết người phụ nữ đã sinh em bé, anh Kiên lại càng hồi hộp hơn nhưng vẫn giữ chắc tay lái. Bằng những kiến thức có được khi vào nghề lái taxi, anh đã cùng với người nhà sản phụ làm các thao tác để em bé vừa chào đời được an toàn. Anh Kiên đã hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình khi đưa được vị khách đến bệnh viện an toàn.

Có mặt tại bệnh viện để thăm chị Dương Thị Gấm (người được anh chở đi sinh) và cháu bé nặng 2,6kg, anh Kiên phấn khởi cho biết: “Thấy mẹ con chị Gấm an toàn là tôi vui rồi”. Đại diện Công ty taxi Sài Gòn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Gấm.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích