Báo Đồng Nai điện tử
En

Người vác tù và hàng hẻm

11:11, 09/11/2012

Đó là biệt danh mà những người dân hẻm 2, tổ 27, KP4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đặt cho ông Hoàng Văn Chức.

Ông Hoàng Văn Chức
Ông Hoàng Văn Chức

Đó là biệt danh mà những người dân hẻm 2, tổ 27, KP4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đặt cho ông Hoàng Văn Chức. Con hẻm đi vào khu vực nhà ông có chiều rộng 5m nhưng do chưa được làm bê-tông, cỏ mọc um tùm. Ông Chức đã kêu gọi mọi người họp bàn, lên kế hoạch làm đường. Mọi người đã tín nhiệm bầu ông làm tổ trưởng tổ làm đường. Tổ có 33 lô đất nhưng chỉ có 1/2 làm nhà, còn lại là đất trống nên việc vận động đóng góp kinh phí gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí, bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, ông Chức đã cùng mọi người tích cực vận động chung tay làm đường.

Sau hai tháng, đến nay con đường đã được làm nhựa, rộng rãi, sạch sẽ. Ông Chức còn mua thêm thùng rác để mọi người bỏ rác vào chỗ cố định để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan của con hẻm này.

 Diệu Thanh

Tin xem nhiều