Báo Đồng Nai điện tử
En

Bình nước miễn phí của bà Vui

11:10, 03/10/2012

Bà con nhân dân và học sinh hàng ngày đi học, đi làm về ngang qua ngã ba làng Thượng lên dốc 112 luôn cảm thấy mát lòng và thầm cảm ơn người chủ quán tốt bụng đã cho họ uống nước miễn phí.

Bình nước miễn phí
Bình nước miễn phí
 

Bà con nhân dân và học sinh hàng ngày đi học, đi làm về ngang qua ngã ba làng Thượng lên dốc 112 luôn cảm thấy mát lòng và thầm cảm ơn người chủ quán tốt bụng đã cho họ uống nước miễn phí.

Buôn bán dọc quốc lộ 20, hàng ngày chứng kiến cảnh học sinh và bà con lao động đi về phải qua đồi dốc vất vả, nên hơn 6 tháng trước bà Lê Thị Vui, chủ tiệm tạp hóa ở khu dân cư 2, ấp Hiệp Lực, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) đã đặt một bình nước lọc cùng vài ca nhựa ra trước quán để bà con ghé vào nghỉ chân uống ngụm nước trước khi đi tiếp (ảnh).

Những ngày mới đặt bình nước ở đây, sợ bà con không biết, ngại không dám uống, bà Vui còn viết giấy “Nước uống miễn phí” dán vào bình. Sau này bà con quen dần cứ thế mà đến uống. Những hôm trời ngày nắng to, trung bình 2-3 ngày lại hết một bình nước 20 lít. Chi phí mua nước một tháng trên 100 ngàn đồng nhưng khách uống càng nhiều, bà Vui lại càng phấn khởi vì cảm thấy việc làm của mình có ích cho cộng đồng.

Hữu Cường - Thanh Danh

Tin xem nhiều