Báo Đồng Nai điện tử
En

Không giàu nhưng vẫn hiến đất xây nhà tình thương

09:10, 19/10/2011

Không phải là gia đình khá giả, nhưng với tấm lòng tương thân tương ái, ông bà Phạm Văn Bảo - Nguyễn Thị Mẫu (80 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đã hiến gần 400m2 đất để xây dựng nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Không phải là gia đình khá giả, nhưng với tấm lòng tương thân tương ái, ông bà Phạm Văn Bảo - Nguyễn Thị Mẫu (80 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đã hiến gần 400m2 đất để xây dựng nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông bà Phạm Văn Bảo - Nguyễn Thị Mẫu
Ông bà Phạm Văn Bảo - Nguyễn Thị Mẫu

Cụ Phạm Văn Bảo tâm sự: “Mặc  dù khu đất nhà tôi đang ở chỉ có hơn 1 ngàn m2 nhưng thấy người ta nghèo khổ, vợ chồng tôi hiến 2 lô đất để làm nhà tình thương”. Còn cụ bà Nguyễn Thị Mẫu lại bảo: “Mình giúp đỡ cho người nghèo hơn được phần nào hay phần đó. Vợ chồng tôi cũng nghèo, thu nhập chỉ trông vào quán nước mía, nhưng người ta còn khổ hơn, nên vợ chồng tôi sẵn lòng giúp đỡ”.
Trong những năm làm việc tại địa phương, ông bà thấu hiểu những khó khăn của người nghèo. Vì thế, hoạt động từ thiện nào phát động, ông bà cũng ủng hộ. Chị Lâm Thị Danh (ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn) cho biết: “Vợ chồng bác Bảo rất tốt với bà con chòm xóm nơi đây. Riêng mình thì hơi đặc biệt hơn là mình không có nhà ở, bác đã cho đất cất nhà”. Ông Phan Trung Lạp, Phó ban Tuyên giáo xã Bắc Sơn bày tỏ: “Gia đình cụ Phạm Văn Bảo là một gia đình không thuộc diện giàu. Ông bà cũng như con con cái vất vả làm ăn, diện tích đất của gia đình cũng không nhiều, nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Hồng Lĩnh


Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích