Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sống cần có mục đích

09:03, 21/03/2007

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay cháu 19 tuổi, đang học năm thứ nhất ở một trường trung học nghề. Cháu thấy nhiều người thuộc thế hệ 8X như cháu nhưng sao họ giỏi thế, làm được những việc mà cháu sẽ không bao giờ làm được. Càng nghĩ cháu càng thấy mình vô tích sự. Nhiều khi thấy bạn bè quanh mình, có người kinh tế gia đình rất khó khăn, không được ăn ngon, mặc đẹp mà họ vẫn vui tươi, học giỏi; còn cháu, bố mẹ lo cho đầy đủ, chẳng thiếu gì thế mà sống chẳng ra hồn, nghĩ thật mắc cỡ. Đôi lúc cháu cũng thèm năng động như họ nhưng không biết bắt đầu như thế nào, rồi lại nghĩ dốt như mình thì làm được gì cơ chứ...
Đ.T.T.V
(TP. Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay cháu 19 tuổi, đang học năm thứ nhất ở một trường trung học nghề.  Cháu thấy nhiều người thuộc thế hệ 8X như cháu nhưng sao họ giỏi thế, làm được những việc mà cháu sẽ không bao giờ làm được. Càng nghĩ cháu càng thấy mình vô tích sự. Nhiều khi thấy bạn bè quanh mình, có người kinh tế gia đình rất khó khăn, không được ăn ngon, mặc đẹp mà họ vẫn vui tươi, học giỏi; còn cháu, bố mẹ lo cho đầy đủ, chẳng thiếu gì thế mà sống chẳng ra hồn, nghĩ thật mắc cỡ. Đôi lúc cháu cũng thèm năng động như họ nhưng không biết bắt đầu như thế nào, rồi lại nghĩ dốt như mình thì làm được gì cơ chứ.

Cô ơi, bản tính cháu như vậy rồi phải không cô? Liệu cháu có thay đổi được không? Nếu được thì cháu phải làm sao để thay đổi? Cô góp ý giúp cháu nha cô. Cảm ơn cô nhiều.

Đ.T.T.V (TP. Biên Hòa)

 T.V thân mến!

Rất may là cháu đã cảm thấy cuộc sống như hiện nay của cháu thật tẻ nhạt  và cháu muốn thay đổi nó. Nhận ra được những nhược điểm của mình là khởi đầu hứa hẹn thành công cho sự sửa chữa, chỉ cần cháu quyết tâm và có phương pháp tốt.

Đúng như mẹ cháu nói (đừng buồn khi cô nói ra sự thật mà cháu cũng đã thừa nhận) cháu lười đấy. Cô chỉ thấy cháu chơi và ngủ nhiều thôi. Lười dần thành thói quen, lười cả trong hoạt động chân tay lẫn trí óc. Vì không chăm chỉ nên kết quả học tập không cao, chỉ làng nhàng nên chán. Cứ thế thành một vòng luẩn quẩn. Các bạn cùng thế hệ với cháu sở dĩ giỏi, làm được nhiều chuyện mà cháu tưởng chừng không bao giờ cháu làm được, trước hết họ rất chăm chỉ. Nhà bác học I. Newton có nói: “Thiên tài chỉ có 1% là năng khiếu còn 99% là cần cù”, nhà thơ Goethe vĩ đại thì khẳng định “Thiên tài là kết quả của sự kiên nhẫn và bền bỉ lâu dài”. Nhưng muốn có động lực để chăm chỉ thì lại cần phải có động cơ, mục đích hoạt động rõ ràng, có tình yêu với công việc đó. Cô nghĩ, cháu không dốt đâu, chẳng qua chưa cố gắng. Cháu cần nhìn thấy những mặt tốt của mình để yêu mình đã và để thấy những giá trị của mình, rồi phát huy những ưu điểm đó. Cháu nghĩ đến các mục tiêu của mình, lên kế hoạch cụ thể nhằm thay đổi từng mặt, từng bước một và quyết tâm thực hiện. Ví dụ: Về học tập, cháu chọn 2 môn khá và kém nhất, tập trung đầu tư thời gian, sức lực, nếu cần thì nhờ thêm bạn giúp. Về lao động: Cháu nhận với bố mẹ đảm nhiệm một vài việc nhà và nhờ mẹ nhắc nhở... Nhất định sau 1 tháng sẽ có chuyển biến tốt. Học và làm nhiều lên, cháu sẽ thấy mình sống có ích hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn.

Cháu bắt đầu ngay đi, đừng tiếp tục lãng phí tuổi trẻ nữa. Mong cháu có nghị lực để chiến thắng bản thân và thành công.

 Tâm Đan

 

Tin xem nhiều