Báo Đồng Nai điện tử
En

Lưu giữ kỷ vật chiến tranh

10:04, 28/04/2014

Đã nhiều năm nay, ông Thái Mạnh Tuấn, cựu chiến binh ở KP.4, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa cần mẫn lặn lội khắp nơi để gom nhặt những thứ thuộc về quá khứ. Đó là kỷ vật chiến tranh.

Đã nhiều năm nay, ông Thái Mạnh Tuấn, cựu chiến binh ở KP.4, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa cần mẫn lặn lội khắp nơi để gom nhặt những thứ thuộc về quá khứ. Đó là kỷ vật chiến tranh.

Những kỷ vật chiến tranh được ông Thái Mạnh Tuấn cất giữ, nâng niu cẩn thận.
Những kỷ vật chiến tranh được ông Thái Mạnh Tuấn cất giữ, nâng niu cẩn thận.

Ông Tuấn cho biết, việc sưu tầm, gom nhặt những kỷ vật thời chiến chỉ là do sở thích cá nhân. Cứ nghe ở đâu có kỷ vật thời chiến của bộ đội ta hay của địch còn sót lại là ông tìm tới. Đến nay, những kỷ vật ông Tuấn sưu tầm được chất đầy trong một căn phòng nhỏ, từ chiếc bát ăn cơm, bình tông đựng nước, dụng cụ y tế, đồng hồ, radio, ba lô, mũ tai bèo, máy điện đàm... của bộ đội ta đến những quả đạn pháo, lon bia của quân địch.

Ngoài sưu tầm kỷ vật, ông Tuấn còn sưu tầm hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc chiến đấu của bộ đội ta, như: xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, quân giải phóng tiếp nhận Dinh Độc Lập, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng cách mạng không điều kiện vào trưa ngày 30-4-1975, những đồng đô la đỏ được sử dụng riêng cho quân đội viễn chinh Mỹ trong thời gian tham chiến tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, tiền của chế độ Sài Gòn cũ...

Ông Tuấn chia sẻ, sưu tầm kỷ vật chiến tranh tốn rất nhiều thời gian. Có lần ông nghe tin người dân xã Phước Thái, huyện Long Thành đang lưu giữ một kỷ vật quý, ông lặn lội cả ngày mới tìm được tới nơi nhưng chủ nhà chỉ cho xem chứ không bán. Ngược lại, có kỷ vật rất đời thường nhưng người bán lại hét giá cao, buộc ông phải xoay xở tiền mới mua được. Sau khi ông sưu tầm được một số kỷ vật chiến tranh, có người cũng đến hỏi mua lại với giá cao, nhưng ông nhất quyết không bán vì “đó là những thứ vô giá cần giữ lại”. 

Hàng năm, cứ vào dịp 30-4, ngày thống nhất đất nước, ông lại đem những kỷ vật sưu tầm được ra trưng bày ở phường và nơi đồng đội ông tổ chức họp mặt để mọi người cùng suy ngẫm và tự hào về  tinh thần chiến đấu gian khổ, anh dũng của nhân dân ta đã đánh bại kẻ thù xâm lược, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ông cũng có tâm nguyện là tổ chức được một phòng trưng bày riêng về những kỷ vật chiến tranh...

Phương Hằng

Tin xem nhiều