Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tiến hành thực hiện giao dịch điện tử đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động dễ dàng theo dõi việc giải quyết thủ tục liên quan đến các chế độ BHXH…
...Là một thanh niên xung phong, rồi cán bộ Đoàn, rồi làm phóng viên Báo Tuổi Trẻ, tôi cũng như nhiều người khác, thường gặp ông: Võ Văn Kiệt hay chú Sáu Dân. “Thường gặp” không phải là chúng tôi chạy tới xin gặp ông vì công việc mà ngược lại, ông tự đến (khi thì với thanh niên xung phong trên những ...
Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới. Sự kiện trọng đại này cùng với việc tổ chức trọng thể nhiều ngày lễ lớn của đất nước sẽ tạo ra cho năm 2010 là một năm thi ...
Năm 2009, được khí thiêng sông núi bốn ngàn năm hun đúc, Việt Nam bước lên đài vinh quang chưa từng có: Đảm đương trọng trách Ủy viên (không thường trực) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tham gia với trách nhiệm cao và đầy đủ 1.500 cuộc họp. Hai lần (tháng 7 và tháng 10) đứng ở vị trí Chủ tịch Hội ...
Nhân dịp đón mừng năm mới, mừng Xuân Canh Dần 2010, chào mừng kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) và các sự kiện chính trị trọng đại của cả nước hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2010); Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ ...
Buổi gặp gỡ các chính khách, doanh nhân Hoa Kỳ và các nước đang hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 7-2009 nhân kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ (4-7), Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh đã làm nhiều người ngạc nhiên, khi ra về ai cũng nhận được một phần quà...
Một ngày trước khi đến Đồng Nai dự kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP Amata, ngày 11-12-2009, người giàu có thứ 34 của Thái Lan với tài sản ròng lên đến 145 triệu USD và là CEO của Tập đoàn Amata đã có buổi giao lưu với bạn đọc ở TP. Hồ Chí Minh về cuốn tự truyện của chính ông "Tay không gây dựng ...
Sau ngày thông xe vào cuối năm 2009, công trình cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu tiếp tục được nhà đầu tư thi công giai đoạn 2. Đây chỉ là một trong những dự án (DA) giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt được triển khai thực hiện trong năm 2010...
2009 là một năm đầy "ngoạn mục" trong thu hút đầu tư vốn trong nước lẫn nước ngoài. Đây là năm ấn tượng nhất với nhiều dự án quy mô hàng tỷ USD trong suốt hơn 20 năm thu hút đầu tư ở Đồng Nai. Dẫu chưa nên vóc nên hình, song những dự án (DA) quy mô đó cũng chứng tỏ, Đồng Nai vẫn tiếp tục là "điểm ...
Từ hạt gạo, anh đã tạo thành 12 màu sắc khác nhau để làm nên những bức tranh chân dung con người, phong cảnh, muông thú sinh động. Vì vậy, mới trình làng hơn một năm, tranh gạo Đồng Nai đã rộng đường xuất ngoại sang Mỹ.
Năm 2009, chỉ số GDP Đồng Nai tăng 9,3%. Điều đáng mừng là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và xây dựng lên 57,3%, dịch vụ lên 32,8%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD, vốn trong nước đạt trên 55 ngàn tỷ đồng.
Một năm đầy sôi động với hàng Việt nhờ cuộc vận động “có một không hai” trong lịch sử tiêu dùng của người Việt: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây được xem là cơ hội trở lại của những thương hiệu Việt cũ đã ghi dấu ấn trong lòng người Việt chen chân vào thị trường vốn cạnh tranh khắc nghiệt.
Cách nay tròn 15 năm, một thanh niên mới ngoài 30 tuổi, vận động vợ con và gia đình các anh em ruột đang có cuộc sống ổn định ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vượt hơn 300km lên vùng đất cát, bạc màu Xuân Hưng - Xuân Lộc để trồng xoài...
Đóng quân trên địa bàn Đồng Nai, phần lớn thời gian dành cho các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng những người lính biển thuộc vùng B Hải quân vẫn đau đáu tình cảm với những người dân và chính quyền địa phương nơi ...
Câu thơ "Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long..." ai cũng biết là của nhà thơ - chiến sĩ của thế hệ "xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu" ở Nam bộ đã cầm vũ khí trước vận sơn hà nguy biến, để bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc Việt Nam trước họa xâm lăng trở lại của ...
Hà Nội - Đồng Nai cách xa nhau đến hàng ngàn cây số, vậy mà cũng gần gũi vô cùng.
Trước khi Huỳnh Văn Nghệ thay mặt cho chiến sĩ, đồng bào Đồng Nai gửi ra thủ đô Hà Nội lời minh định sắt son: "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long" với: "Kinh đô nhớ lại... ôi đất Bắc"...