
Nếu không có những biến cố bất ngờ ập xuống, thì gia đình của Trần Thị Thanh Thủy, học sinh lớp 10 C5 Trường THPT Nam Hà đã là một mái ấm hạnh phúc.
Nếu không có những biến cố bất
ngờ ập xuống, thì gia đình của Trần Thị Thanh Thủy, học sinh lớp 10 C5 Trường THPT Nam Hà đã là một mái ấm hạnh phúc.Ngày xưa..., mà cũng chỉ mới cách đây mấy năm, 4 anh chị em của Thủy vẫn còn quây quần trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Anh Trần Văn Nhân - ba của Thủy - là tài xế công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, còn mẹ của Thủy, chị Vũ Thị Thanh Thúy, thì buôn bán nhỏ tại nhà.
Thế rồi, tai ương bất ngờ ập đến khi mẹ của Thủy phát hiện mắc bệnh ung thư gan vào năm 2003. Cả gia đình lo chữa chạy, nhưng rồi bất hạnh vẫn đến. Năm 2006, Thủy đội vành khăn tang của mẹ trên đầu khi mới vừa 14 tuổi.
Vậy mà chỉ hơn một năm sau, Thủy lại đau đớn nhận thêm nỗi mất mát lớn khác trong cuộc đời: ba qua đời đột ngột vì bị xuất huyết não. Em nhớ lại, mới hôm trước đưa Thủy đến trường nhận giấy khen học sinh tiên tiến trong học kỳ 1, ba còn dặn dò em ráng học cho thật tốt, vậy mà...
Mất mẹ, tuy đau đớn nhưng vẫn là điều đã được biết trước, còn nỗi đau mất ba sao mà đột ngột đến khó tin. Nhiều lúc em cảm thấy hụt hẫng trong cuộc sống, nhưng rồi nhớ đến mẹ trước lúc mất vẫn dặn dò Thủy phải chăm lo học hành, vậy là Thủy lại cố gắng vượt qua nỗi đau để học tập.
Nhưng may mắn cho Thủy là em vẫn còn các anh chị hết lòng thương yêu, đùm bọc. Anh lớn của Thủy (Trần Hoài
Mong muốn của Thủy là sau khi học xong phổ thông sẽ thi vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai. "Em biết sức học của mình khó vào được đại học, nếu cứ cố thì sẽ khiến các anh chị cực thêm nên em chọn con đường vào cao đẳng. Em thích làm giáo viên dạy môn Hóa" - Thủy thổ lộ suy nghĩ của mình.
Thanh Thúy





![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








