Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm thêm để đỡ gánh nặng gia đình

07:05, 19/05/2008

Nhận dạy kèm, lau chùi máy tính, trông coi tiệm internet... là những công việc mà Võ Minh Thiện, học sinh lớp 12 chuyên Lý 2 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã làm trong mấy năm qua để bớt phần nào nhọc nhằn cho ba mẹ.

Nhận dạy kèm, lau chùi máy tính, trông coi tiệm internet... là những công việc mà Võ Minh Thiện, học sinh lớp 12 chuyên Lý 2 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã làm trong mấy năm qua để bớt  phần nào nhọc nhằn cho ba mẹ.

Cả ký túc xá trường chuyên đều biết đến Thiện bởi trong đám học trò chỉ mỗi mình em đi làm thêm. Thiện làm thêm ngay từ ngày mới bước chân vào lớp 10. Lúc đó, nhà trường giới thiệu em dạy kèm ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa  với mức thu nhập 300 ngàn đồng/tháng. Dạy được 2 năm, Thiện chuyển sang phụ việc ở một tiệm internet gần ký túc xá với tiền công 400 ngàn đồng/tháng. Công việc của Thiện là làm vệ sinh máy tính ngày 2 tiếng. "Công việc không vất vả nhưng mình phải biết sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng việc học". -Thiện bộc bạch.

Nhà Thiện ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) có 2 sào đất trồng điều. Ba mẹ còn phải quần quật làm thuê làm mướn nhưng không khi nào đủ trang trải chi phí ăn học cho 5 anh chị em Thiện. Mỗi tháng ba mẹ chỉ có thể cho em 200 ngàn đồng. Thiện cho biết: "Chuyện đi học của mấy anh em khiến ba mẹ lo hết sức. Mấy anh chị học xong trung học, tiếp tục vào đại học, cao đẳng nên cảnh nhà lúc nào cũng khó khăn. Vừa rồi ba mẹ mới vay của Ngân hàng chính sách xã hội 9 triệu đồng để anh chị vào đại học".

Nối gót mấy anh chị, ngay từ hồi học cấp 2, Thiện đã quyết tâm thi đậu vào trường chuyên, cũng bắt đầu từ một suy nghĩ rất đơn giản: vào trường chuyên không phải đóng học phí! Thiện kể, ba anh chị của Thiện vào đại học, cao đẳng đều đi làm thêm như: dạy kèm, phụ quán cà phê, giao hàng... để kiếm tiền trang trải việc học. Biết hoàn cảnh của em, thầy cô và bạn bè đã dành cho Thiện các suất học bổng.

Những ngày này, khi kỳ thi đã cận kề, Thiện vẫn không bỏ công việc làm thêm ở tiệm net. Thiện cho biết đã nộp đơn dự thi vào Trường đại học bưu chính viễn thông và Trường đại học khoa học tự nhiên. "Từng ngày đến trường, em hiểu mình đang có một hạnh phúc lớn lao, bởi vì xung quanh em chắc hẳn còn biết bao bạn khác cũng vất vả. Em hiểu mình may mắn khi những suất học bổng dành cho con nhà nghèo luôn được thầy cô, bạn bè dành lại  cho em" - Thiện tâm sự.

Bùi Nguyễn

Tin xem nhiều