Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chương trình học bổng "Vượt khó vì tương lai" của Báo Đồng Nai lần thứ 7:
Con gái của người bốc vác

09:05, 12/05/2008

Căn nhà gỗ cũ kỹ của gia đình em Lý Nguyễn Tâm Thư, học sinh lớp 9/5 Trường THCS Phước Thiền nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà xây dựng khang trang ở ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Ông Lý Văn Tám, cha của Thư cho biết, căn nhà này được làm trên 40 năm, do cha mẹ của ông để lại. Hiện căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Mấy năm nay cố gắng lắm, ông Tám mới thay được dàn tôn ở phòng khách để chống dột và lấy tôn cũ làm vách thay cho những thanh gỗ đã mục nát.

Lý Nguyễn Tâm Thư luôn tự học.

Căn nhà gỗ cũ kỹ của gia đình em Lý Nguyễn Tâm Thư, học sinh lớp 9/5 Trường THCS Phước Thiền nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà xây dựng khang trang ở ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Ông Lý Văn Tám, cha của Thư cho biết, căn nhà này được làm trên 40 năm, do cha mẹ của ông để lại. Hiện căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Mấy năm nay cố gắng lắm, ông Tám mới thay được dàn tôn ở phòng khách để chống dột và lấy tôn cũ làm vách thay cho những thanh gỗ đã mục nát. Đồng lương công nhân của vợ và tiền công bốc vác thuê của ông Tám chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày và các chi phí cho các con. Chuyện làm nhà cửa ông chưa dám tính tới...

Ông Tám đã 58 tuổi nhưng vẫn làm nghề bốc vác gạo và nước đá thuê - cái nghề mà ông đã gắn bó hơn 30 năm nay - bởi theo ông: "Tuổi cao, ít học, tôi không thể tìm cho mình công việc nào khác". Cách đây 2 năm, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, người con gái đầu của ông cũng phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học để đi làm công nhân. Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên người con gái út là Lý Nguyễn Tâm Thư luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập: 9 năm liền em đều là học sinh giỏi. Với sự quyết tâm và ý thức tự học, Tâm Thư học giỏi đều tất cả các môn, riêng học kỳ 1 vừa rồi, điểm trung bình của em đạt 9,6. Trong kỳ thi học sinh giỏi khối 9 của huyện và tỉnh vừa qua, Tâm Thư đều đạt giải khuyến khích môn Anh văn.

Tâm Thư rất thích học môn Anh văn nên mỗi ngày em đều dành ra 1 giờ để học từ vựng, ngữ pháp và luyện nói. Không có tiền mua sách tham khảo, Tâm Thư đã mượn sách, tài liệu của những anh chị đi trước để tự học. Tâm Thư cho biết: "Lần nào đi qua chợ, thấy cha già rồi mà vẫn ráng sức khiêng bao gạo nặng 50kg là lòng em trĩu nặng. Cha mẹ nghèo, cực khổ nhưng luôn tạo điều kiện cho em được đến trường nên em phải học thật giỏi để không phụ lòng". Ngoài giờ học, em còn phụ làm tất cả việc nhà để cha mẹ yên tâm đi làm. Em còn không ngủ trưa để học bài và hoàn tất bài vở vào buổi chiều, vì buổi tối em dành không gian phòng khách chật hẹp cho cha mẹ xem ti vi thư giãn sau giờ lao động mệt nhọc.

Tâm Thư cho biết, em rất vui khi biết mình được vinh dự nhận học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai. Với phần học bổng này, em sẽ đưa cha mẹ một phần để sửa mấy chỗ dột ở trong nhà và em sẽ giữ lại một ít để mua sách nâng cao môn Anh văn mà em đã thích từ lâu nhưng không có điều kiện mua. Tâm Thư tâm sự: "Mơ ước của em là đậu đại học ngoại thương và xây cho cha mẹ một ngôi nhà khang trang".

Nghe con nói, ông Tám rươm rướm nước mắt: "Nhiều bữa làm quá sức, tôi muốn quỵ ngã nhưng nghĩ đến con nên cố gượng dậy. Công việc thì thất thường, hôm nào không có người thuê thì tôi lại lo. Tôi chỉ mong còn sức khỏe để làm lo cho con, mong con có cái chữ để đỡ cực khổ như cha mẹ". Nói rồi, ông Tám nhìn xung quanh nhà, căn nhà chỉ có gian phòng khách ít bị dột khi trời mưa, còn dưới nhà bếp trống huơ, trống hoác. Vào mùa mưa, nước ngập vào đến tận nhà vì nền quá thấp, trong khi xung quanh, người ta đều nâng nền để xây nhà. Nước mưa chảy tràn hết vào nhà ông. Và mùa mưa năm nay, cả nhà ông lại lo...

Khánh Ngọc

 

Tin xem nhiều