Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục
Cậu bé đi xe quá giang

10:04, 14/04/2008

Trong chuyến công tác ngược từ Phú Lý trở về Biên Hòa, khi đến khu vực xã Mã Đà, xe chúng tôi dừng lại để đón thêm một người khách. Đó là một chú nhóc, áo trắng quần xanh, thắt khăn quàng đứng bên bìa rừng, một tay ôm cặp sách, một tay ra dấu xin được quá giang xe.

Trong chuyến công tác ngược từ Phú Lý  trở về Biên Hòa, khi đến khu vực xã Mã Đà, xe chúng tôi dừng lại để đón thêm một người khách. Đó là một chú nhóc, áo trắng quần xanh, thắt khăn quàng đứng bên bìa rừng, một tay ôm cặp sách, một tay ra dấu xin được quá giang xe. Mọi người trên xe nép sát vào, đủ dành một chỗ để đón em đi cùng. Em lên xe thật nhanh trong cái thở hổn hển giữa buổi trưa nắng gắt. Em ngồi ở băng ghế sau - cạnh người đàn ông đã lên tiếng đề nghị xe dừng lại cho em lên. Xe bốn chỗ, tôi ngồi ngay băng ghế trên nên nghe rất rõ câu chuyện giữa em với người đàn ông:

- Nhà con ở đâu?

- Dạ thưa ở gần chỗ mép rừng con đứng hồi nãy.

- Xe đạp đâu không đi, mà sao con dám quắc xe chú lại vậy?

- Dạ, con không có xe đạp. Ngày nào đi học con cũng ra đó đứng chờ, hễ thấy xe máy, xe khách hay xe tải, xe lớn, xe nhỏ nào đi ngang con cũng xin quá giang, mà có xe dừng có xe không chú ơi.

- Rủi không quá giang được, trễ học sao con. Có bị cô giáo la không?

- Hôm nào tới lớp trễ, con nói con không quá giang được, cô giáo thương con nên cũng không la - cậu bé cười.

- Rồi lúc về con về bằng gì?

- Dạ thì con quá giang tiếp. Bữa nào không quá giang được, con đi bộ về tới nhà tối thui luôn.

- Thế ba má con làm nghề gì?

- Dạ, ba con sửa xe còn má bán trà đá gần nhà.

- Vậy mai mốt lớn lên con làm nghề gì? Có thích làm thầy giáo không?

- Dạ, không? Làm thầy giáo nghèo lắm, con thích làm bác sĩ hơn.

- Vậy à. Mà con học có giỏi không, đâu đưa tập cho chú xem chút xíu.

Cậu bé mở cặp lấy quyển tập ra. Tôi quay lại thấy người đàn ông lật lật từng trang vở, cẩn thận ghi tên cậu bé cùng tên lớp, tên trường học vào cuốn sổ tay. Người đàn ông khen cậu bé viết chữ đẹp và quàng vai ôm cậu bé vào lòng:

- Đi học cực vầy sao con. Nhưng ráng lên nha con, đừng bỏ học nha. Mà nè, có xe đạp, con có dám đi không?

- Dạ dám chứ chú. Cực mấy con cũng không bỏ học đâu chú. Mà trường con kia kìa. Thôi chú cho con xuống đây.

 Xe dừng lại, tôi thấy mặt cậu bé hay hay nên vội vàng rút máy ảnh bấm một tấm. Cậu bé vòng tay nói lời cám ơn rồi chạy biến vào trường. Người tài xế nói đã cho cậu bé quá giang khoảng bảy cây số. Lúc này, người đàn ông mới quay sang nói với những người trong xe:

- Nhất định trong chương trình trao tặng xe đạp sắp tới, tôi đề nghị bổ sung tên cậu bé này vào và cử người trở về trường khảo sát, trao tặng cho em càng sớm càng tốt.

Câu chuyện trên tôi ghi được giữa cậu bé tên Nguyễn Chí Bảo, học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Mã Đà (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) với thầy Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai Lê Minh Hoàng.

 Bùi Trang

Tin xem nhiều