Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỏ qua quyền lợi thí sinh…

10:04, 02/04/2008

Chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Đồng Nai, Sở GD-ĐT phối hợp cùng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức (với sự tài trợ của Công ty ôtô Trường Hải) đã đi qua 3 địa phương, thu hút hơn 3.000 học sinh lớp cuối cấp của 8 trường THPT tham gia.

Chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Đồng Nai, Sở GD-ĐT phối hợp cùng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức (với sự tài trợ của Công ty ôtô Trường Hải) đã đi qua 3 địa phương, thu hút hơn 3.000 học sinh lớp cuối cấp của 8 trường THPT tham gia. Triển khai vào thời điểm cuối tháng ba-thời điểm các sĩ tử đã bắt đầu băn khoăn xen lẫn chộn rộn cho một mùa thi-với mục đích đưa thông tin tuyển sinh, đặc biệt thông tin các trường đóng chân trên địa bàn tỉnh đến với thí sinh vùng sâu vùng xa là cố gắng rất lớn của những người thực hiện chương trình. Những cố gắng này không nằm ngoài mong muốn lớn nhất: để thí sinh chọn đúng ngành, nghề, đúng trường phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Tại các điểm chương trình đến, hàng trăm thắc mắc từ việc chọn trường nào, nghề nào, đi lối nào cho phù hợp, làm gì để giữ được sức khỏe và tâm lý bình tĩnh trước mỗi kỳ thi đến những băn khoăn chọn trường công hay trường tư, bằng cấp và khả năng tìm kiếm việc làm…cho thấy thí sinh có vô vàn lo lắng trước một quyết định hệ trọng. Thật xúc động khi biết có không ít học  sinh Trường THPT Bình Sơn đã phải lặn lội đi từ hôm trước, ra thị trấn ngủ trọ để kịp dự hội. Và dù đã quá trưa nhưng học sinh Trường THPT Long Thành vẫn nán lại để hỏi cho bằng được nhiều thông tin thiết thực. Thật vui khi thấy học sinh ở Trường THPT Trương Vĩnh Ký có mặt thật đông đủ-dù các em đã trải qua một đêm cắm trại mất ngủ đến mệt nhoài nhưng vẫn không quên buổi chiều tư vấn đầy nắng nóng. Thật không thể nào diễn tả được nỗi nôn nao của nhiều thí sinh huyện Định Quán có mặt rất sớm, háo hức với chương trình. Và phải cám ơn học sinh chủ nhà Trường THPT BC Định Quán đã rất fairplay khi quyết định nhường chỗ tốt nhất cho trường bạn. Nhiều học sinh các trường rất xa đến được điểm tư vấn đã thấm mệt, có bạn nôn thốc nôn tháo vì say xe “nhưng không đến thì rất tiếc”-như lời học sinh Trường THPT Phú Ngọc, Bình Sơn. Nhiều thành viên ban tư vấn đã thức dậy từ rất sớm và không kịp ăn sáng chỉ vì sợ thí sinh chờ đợi. Dù đã có hàng trăm thắc mắc được giải đáp, nhưng chắc chắn không thể đáp ứng hết tất cả nhu cầu tìm hiểu thông tin về hướng nghiệp của tất cả thí sinh…vì thời gian hạn hẹp khiến ban tư vấn lẫn thí sinh đều tiếc nuối. Kể lại những điều này để  khẳng định một điều, nếu không có sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn, sự tham gia nhiệt tình của các trường THPT, của các thành viên ban tư vấn và quan trọng nhất là sự có mặt của các bạn thí sinh, có thể nói chương trình không thể thành công.

Cũng chính vì thế, những người thực hiện chương trình đã rất lấy làm tiếc khi vắng mặt học sinh Trường THPT Văn Hiến. Lãnh đạo trường  thông báo “học sinh mắc đi cắm trại theo kế hoạch của nhà trường, không tham gia chương trình”. Phía Sở GD-ĐT-đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, huy động học sinh xác nhận vừa mới nhận được thông báo này của trường trước khi chương trình diễn ra vài giờ. Lẽ ra, nếu không tham gia, ngay từ đâu, Trường THPT Văn hiến có quyền từ chối để những người thực hiện chương trình điều phối cho học sinh trường khác. Thêm một điều nữa là, từ chươgn trình vấn này cho thấy, một số trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập chưa chủ động trong việc quảng bá, chiêu sinh, thu hút thí sinh mà ngồi chờ thí sinh tìm đến. Cả hai câu chuyện này đều cho thấy, họ đã bỏ qua quyền lợi của thí sinh.

PV

 

Tin xem nhiều