Báo Đồng Nai điện tử
En

Tranh giành mối kinh doanh, thuê giang hồ thanh toán đối thủ

09:05, 02/05/2007

Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên năm 2003, Phạm Văn Bông (SN 1976, cư ngụ ở Đồng Tháp) đưa gia đình lên tạm trú tại khóm 1, khu 7, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) hành nghề bán cá viên chiên kiếm sống.

Đỗ Văn Minh (trái), Hồ Văn Dũng và con dao Dũng dùng thanh toán anh Bông.

Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên năm 2003, Phạm Văn Bông (SN 1976, cư ngụ ở Đồng Tháp) đưa gia đình lên tạm trú tại khóm 1, khu 7, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) hành nghề bán cá viên chiên kiếm sống. Cùng thời điểm trên, Đỗ Văn Minh (SN 1966) cùng vợ là Võ Thị Út cũng rời quê An Giang tìm đến thị trấn Tân Phú cùng bán cá viên chiên. Cuộc sống khó khăn trên quê hương mới chẳng những không làm cho những kẻ xa  xứ thông cảm, đùm bọc  lẫn nhau mà từ việc làm ăn, tranh giành nhau trong kinh doanh, cả Bông và Minh nảy sinh mâu thuẫn  khá gay gắt. Do muốn  độc quyền chiếm lĩnh thị trường nên Đỗ Văn Minh đã tìm cách loại đối thủ là Phạm Văn Bông  ra khỏi cuộc chơi.

Trưa ngày 19-4-2007, Minh tìm gặp Hồ Văn Dũng (Dũng bầu, SN 1988, cư ngụ ở khóm 2, khu 3, thị trấn Tân Phú) và Lê Minh Truyền (Tý Anh, 21 tuổi, cư ngụ tại khóm 3, thị trấn Tân Phú)  là 2 đối tượng bất hảo mới ở Trường giáo dưỡng trở về để nhờ thanh toán Phạm Văn Bông. Minh nói với Dũng và Truyền "làm sao cho Bông không dám  bán cá viên chiên tại địa bàn thị trấn Tân Phú nữa thì sẽ trả cho Dũng và Truyền 2 triệu đồng". Trước mắt, Minh ứng trước cho Dũng và Truyền  1 triệu đồng. Số còn lại khi nào xong việc sẽ thanh toán đủ. Sau khi nhận "hợp đồng" với Minh, chiều cùng ngày  Dũng và Truyền tìm đến nhà Minh để ứng tiền. Do không có Minh ở nhà nên Võ Thị Út (vợ Minh) lấy 1 triệu đồng đưa cho Dũng. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 19-4, Dũng lấy 1 con dao giấu sẵn  trong người rồi cùng Truyền đi đến nơi ở trọ của anh Bông tìm cách mời anh Bông đi uống sữa đậu nành để thực hiện hợp đồng với Minh. Do không quen biết với Dũng và Truyền nên ban đầu anh Bông không nhận lời mời. Tuy nhiên, trước việc Dũng và Truyền mời mãi nên anh đồng  ý đi ra ngoài  uống nước với Dũng, Truyền. Khi đang uống chưa xong ly sữa đậu nành thì bất ngờ Truyền đứng dậy dùng chiếc ly uống sữa đánh nhiều cái vào mặt, vào đầu anh Bông làm chiếc ly bị vỡ. Trong lúc anh Bông chưa hết choáng váng thì ngay sau đó, Dũng lấy con dao nhọn giấu trong người đâm nhiều nhát vào người anh Bông khiến nạn nhân bị thủng ổ bụng,  vỡ lách, đứt động mạch khuỷu tay trái và đứt gân tay trái, tính mạng hết sức nguy kịch.

Qua tin báo của quần chúng, Công an huyện Tân Phú đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Thực hiện lệnh bắt tạm giam  Đỗ Văn Minh, Hồ Văn Dũng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Út và  đang tiếp tục truy bắt Lê Minh Truyền để xử lý theo pháp luật.

 Đ.V

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích