Mấy ngày qua, dư luận ở xã Long Đức, huyện Long Thành không ngớt bàn tán về cái duyên may của gia đình cô Hồ Thị Anh, đồng thời hết lời khen anh bộ đội Trường hạ sĩ quan tăng thiết giáp có hành động đẹp.
Mấy ngày qua, dư luận ở xã Long Đức, huyện Long Thành không ngớt bàn tán về cái duyên may của gia đình cô Hồ Thị Anh, đồng thời hết lời khen anh bộ đội Trường hạ sĩ quan tăng thiết giáp có hành động đẹp.
Số là, chiều 26-10-2008, trong khi từ nhà ở Long Phước (huyện Long Thành) trở về đơn vị sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Thảo, là người lái xe thuộc Tiểu đoàn 3 - Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp), đã nhặt được một chiếc túi xách. Nhưng giữa đoạn đường đi qua lô cao su vắng người qua lại, anh không biết ai đã đánh rơi chiếc túi này. Anh đành cầm chiếc túi về đơn vị. Đến nơi, anh đã chủ động báo với Ban chỉ huy Đại đội về sự việc và cùng anh em trong đơn vị tìm cách trả lại người đánh rơi.
Sau khi kiểm tra trong túi có số tiền 700 ngàn đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác như: chứng minh nhân dân, thẻ ATM, thẻ sinh viên, giấy đăng ký và giấy phép lái xe mô tô, đều mang tên Hồ Thị Anh, địa chỉ đội 3, khu 15, xã Long Đức, huyện Long Thành. Ngoài ra, trong túi còn sổ hộ khẩu, thẻ điện thoại chưa dùng và nhiều đồ dùng cá nhân khác.
Anh Thảo nghĩ sẽ dễ dàng tìm được người đánh mất chiếc túi, bởi anh có quen một người dân cùng xã này. Anh đã điện thoại thông báo về việc mình nhặt được chiếc túi và nhờ người này tìm giúp cô Hồ Thị Anh để anh trả lại chiếc túi.
Ngày hôm sau, ông Hồ Văn Tiến cùng con gái mình là chị Anh vào đơn vị xin gặp anh Thảo để nhận lại tài sản. Nhận lại chiếc túi với đầy đủ số tiền và hiện vật mà mình đánh rơi, cô Anh rất xúc động. Ông Tiến cũng không kém phần xúc động, đã thay mặt gia đình cảm ơn lòng tốt của anh Thảo, cảm ơn đơn vị và quân đội đã giáo dục, rèn luyện để có được những tấm gương tốt như thế. Ông Tiến còn bộc bạch, Trường hạ sĩ quan tăng thiết giáp từ trước đến nay đã giúp nhân dân khu vực đóng quân rất nhiều từ việc tu sửa đường giao thông, khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, các gia đình nghèo và người già neo đơn.
Việc làm nhỏ của anh Trần Văn Thảo đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ", tăng cường và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân. Việc làm ấy càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần lan tỏa và nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong bước hai của cuộc vận động có ý nghĩa chính trị sâu sắc này.
Nguyễn Khắc Tiệp (Hòm thư 7TB 215 - Đồng Nai)




![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









