
Gần hai tháng nay, hàng chục hộ dân cư ngụ tại ấp 1, 2, 3 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu "khổ sở" bởi mùi hôi, khói bụi và nước thải từ cơ sở tái chế cao su phế thải Duy Chiến đóng trên địa bàn thải ra môi trường.
Gần hai tháng nay, hàng chục hộ dân cư ngụ tại ấp 1, 2, 3 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu "khổ sở" bởi mùi hôi, khói bụi và nước thải từ cơ sở tái chế cao su phế thải Duy Chiến đóng trên địa bàn thải ra môi trường.
Cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nêu trên do bà Nguyễn Thị Chiến ngụ tại TP.Thái Bình, hiện đang tạm trú tại ấp 2, xã Tân An làm chủ. Vào khoảng giữa tháng 6-2010, bà Chiến đã chuyển nhượng gần 20 ngàn m2 đất trồng cây hàng năm của hai hộ dân tại ấp 2, xã Tân An. Sau đó, bà Chiến tự ý xây dựng nhà xưởng sản xuất tái chế cao su phế thải thành dầu cao su (một dạng dầu FO). Cơ sở bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 11-2010. Trong quá trình sản xuất tái chế các nguyên liệu như các vỏ xe đã qua sử dụng, mủ cao su... cơ sở trên đã thải khí thải, nước thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Theo phản ảnh của các hộ dân cư ngụ tại các ấp 1, 2 và ấp 3 cho biết, kể từ khi cơ sở trên hoạt động, môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trầm trọng. Trong đó, ấp 3 là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Ông Nguyễn Văn Xưởng, cư ngụ ấp 3, bức xúc: "Cơ sở trên sản xuất cả ngày lẫn đêm, thải khói có mùi khét lẹt, giống như vỏ xe bị đốt cộng với bụi màu đen bay tấp vào nhà chúng tôi gây khó thở. Tội nhất là mấy cháu nhỏ trong xóm, nhiều cháu mỗi lần ngửi cái mùi trên là bị nôn mửa, nhức đầu. Tình trạng này kéo dài chắc người dân chúng tôi không thể sống nổi...". Ngoài ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm từ nước thải là vấn đề mà nhiều hộ dân tại đây lo lắng. Ông Nguyễn Văn Ngàn, cũng ở ấp 3 lo lắng: "Không biết có phải do ảnh hưởng của nước thải hay không mà lúa nhà tôi khi thu hoạch hạt lép rất nhiều, còn khi đem đi xay thì gạo có màu hơi đục, cám có màu giống như xi-măng. Bỏ thì tiếc, còn ăn vào không biết có bị ảnh hưởng, bệnh tật gì không?".
Hiện nước thải của cơ sở trên đang xả trực tiếp từ đường cống phía sau tường rào của cơ sở và đổ ra khu đất trồng cây tràm của ông Nguyễn Văn Phụng, sau đó chảy tràn ra ruộng lúa của các hộ dân. Ông Nguyễn Ngọc Tài, cư ngụ tại ấp 1, cho biết: "Hai hồ trữ nước dùng để tưới lúa của chúng tôi đều bị ngập nước thải nên không thể sử dụng được nữa, cá trong hồ cũng chết hết. Màu nước đen ngòm và mùi hăng rất khó chiụ, trên mặt nước nổi một lớp ván màu nâu". Do sợ nước bẩn làm chết lúa, người dân đã đào một con mương nhỏ cặp theo bờ ruộng để dẫn nước chảy thẳng ra cầu Rạch Đông và đổ về sông Đồng Nai. Trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nhiều người dân đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu và tỉnh Đồng Nai để phản ảnh. Ngày
Trao đổi với chúng tôi về hướng xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm nêu trên, ông Lương Minh Hùng, Phó phòng CSMT tỉnh cho biết: "Sau khi kiểm tra, CSMT tỉnh đã lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở trên ngưng hoạt động. Hiện phòng đang điều tra xác minh, tiến hành các thủ tục để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý". Được biết trước đó, UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối bà Chiến. Theo đó, phạt 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích (Quyết định số 3872/QĐ-UBND, ngày 14-11-2010) và phạt 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng (Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 8-12-2010), đồng thời yêu cầu bà Chiến khôi phục lại hiện trạng ban đầu; tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật nêu trên.
![]() |
|
Lo lắng nước thải độc hại làm chết lúa, người dân đào đường mương để dẫn nước thải chảy ra cầu Rạch Đông. |
Tuy nhiên, theo nhiều người dân phản ảnh thì cơ sở trên chỉ tạm ngưng hoạt động trong mấy ngày sau khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra, sau hoạt động lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày
Kim Liễu














