
Tháng 4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Quế (còn gọi là bà Hai Biết) ở tổ 6, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch biết tin mình bị ung thư tử cung. Đây là một tin dữ đối với gia đình bà Hai vì gia đình bà rất nghèo, lo chạy ăn từng bữa còn thiếu trước hụt sau thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh!
Tháng 4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Quế (còn gọi là bà Hai Biết) ở tổ 6, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch biết tin mình bị ung thư tử cung. Đây là một tin dữ đối với gia đình bà Hai vì gia đình bà rất nghèo, lo chạy ăn từng bữa còn thiếu trước hụt sau thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh!
Tuy đã 62 tuổi nhưng mỗi ngày, bà Hai vẫn thức dậy từ 3 giờ sáng, cặm cụi đạp xe hơn 60km (lượt đi và về), từ xã Hiệp Phước đến các xã Bình Sơn, An Viễn - huyện Long Thành, để nhặt củi cao su đổi gạo ăn hàng ngày. Còn tới mùa gặt lúa, bà lại đi mót lúa trên các cánh đồng ở Hiệp Phước. Mấy chục năm qua, vợ chồng bà sống bằng nghề làm thuê, làm mướn để nuôi 6 người con. Bà Hai Biết tâm sự: "Nhà nghèo quá, con cái học đến lớp 5, lớp 6 thì lần lượt nghỉ đi làm thuê kiếm sống nên cũng nghèo". Hiện nay, dù đã 63 tuổi nhưng chồng bà vẫn đi làm phụ hồ, làm cỏ mướn để chạy ăn từng bữa cho gia đình. Căn nhà lá lụp xụp của gia đình ông bà Hai có "tuổi thọ" hơn 25 năm vẫn trống huơ trống hoác; mái nhà dột nát, chi chít mảnh chắp vá chống dột.
Trước bệnh tình của bà Hai, ông Hai cũng chạy vạy vay mượn tiền của bà con, chòm xóm để đưa bà Hai lên Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh chữa trị được khoảng 3 tháng. Do không có đủ tiền chữa trị tiếp, vợ chồng bà Hai đành ngậm ngùi khăn gói về nhà. Theo chỉ định của các bác sĩ ở đây, bà Hai phải hóa trị 6 toa thuốc, khoảng 16 triệu đồng/toa. Đây là số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh của ông bà. Vì không có tiền để hóa trị nên bệnh tình của bà ngày một nặng hơn. Bà thường xuyên bị nghẹt thở phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Long Thành. Bà Hai nghẹn ngào: "Tôi qua chùa hốt thuốc
Ngọc Thư













