Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 chính thức được khởi động với đợt 1 của khối A. Có lẽ bất kỳ sĩ tử nào cũng cảm thấy căng thẳng. Các sĩ tử đã và đang tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi cuối cùng để ôn tập nhằm đạt được kết quả cao nhất sau 12 năm đèn sách...
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 chính thức được khởi động với đợt 1 của khối A. Có lẽ bất kỳ sĩ tử nào cũng cảm thấy căng thẳng. Các sĩ tử đã và đang tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi cuối cùng để ôn tập nhằm đạt được kết quả cao nhất sau 12 năm đèn sách...
* Chạy đua với thời gian
Điểm luyện thi của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, một trong những điểm luyện thi có tiếng của TP. Biên Hòa, không chỉ có sự góp mặt của các sĩ tử các trường phổ thông ở Biên Hòa, mà còn có cả những sĩ tử ở các thị, huyện như: Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom tới đây luyện thi. Ngày nào tại đây cũng có ba ca luyện thi dành cho các khối A, B, D. Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX. Long Khánh) cho biết: "Em lên đây luyện thi đại học từ hôm thi tốt nghiệp xong. Ngày nào cũng học ba ca: sáng, chiều, tối. Chỉ có ngày chủ nhật là học hai ca, cũng mệt mỏi nhưng bạn nào cũng học, nên em phải cố theo".
Không tìm tới trung tâm luyện thi ở trường, Nguyễn Thị Lệ (Trường THPT Bùi Thị Xuân, học sinh giỏi 3 năm liền) cùng nhóm bạn lại tìm đến nhà thầy cô ruột của mình để luyện thi. Lệ đang ấp ủ ước mơ thi đậu vào đại học kinh tế. Nghe mẹ của Lệ đọc thời khóa biểu ôn thi dày đặc có lẽ bất kỳ ai cũng phải "choáng". Hàng ngày em dậy sớm ôn bài, ăn sáng, 7 giờ rưỡi đạp xe tới lò luyện thi ở khu phố 1, phường Trảng Dài cho tới 11 giờ rưỡi. Em chỉ kịp về nhà ăn trưa rồi lại đạp xe tới một lò luyện khác trên đường 30-4. Rồi em chạy về một lò luyện thi khác ở phường Tân Hiệp cho tới 9 giờ đêm. Trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi, về tới nhà được một lúc, bạn bè lại gọi điện tới nhà hỏi bài vở. Có khi tới khuya em mới kịp ăn tối. Một sĩ tử tại điểm luyện gần Trường Ngô Quyền thì cho hay: "Chúng em phải ôn tập tới hết ngày 1-7 mới hoàn thành chương trình ôn!".
* Để đồng hành cùng các thí sinh
Không chỉ có các sĩ tử đang ngày đêm miệt mại đèn sách, các bậc phụ huynh cũng đã và đang ngày đêm lo lắng, mong mỏi con mình sẽ thi đậu vào một trường nào đó. Không thể học hay thi thay cho con mình. Nhưng đã hơn một năm nay, ông Nguyễn Văn Hồng (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa ) luôn lo lắng, tạo cho cậu con trai út của mình có được điều kiện học tập tốt nhất cho năm học cuối cấp và kỳ đại học 2008 này. Sau khi con thi tốt nghiệp, ông đã xin nghỉ làm để ở nhà một tháng lo đưa đón con trai đi, về học ngày mấy lượt, lo cơm nước thay vợ (thường xuyên đi công tác xa nhà). Biết con mình sẽ thi đại học ở điểm thi quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh), ông Hồng đã gọi điện nhờ người quen tìm chỗ ăn ở cho hai cha con trong những ngày thi. Nhìn khuôn mặt lo âu, pha chút căng thẳng chẳng kém gì các sĩ tử chuẩn bị đi thi, mới thấy được công lao và kỳ vọng của các bậc cha mẹ dành cho con mình lớn đến nhường nào. Ông Hồng tâm sự: "Mong sao cháu thi đỗ ngay năm đầu. Thi cử mỗi năm một khó, sợ sang năm sẽ tổ chức thi gộp hai kỳ thi thì không biết sẽ thế nào!".
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Minh Công, Phó trưởng khoa tâm lý lâm sàng Bệnh viện tâm thần trung ương 2 đưa ra lời khuyên: "Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức lâu dài, vì thế các em không nên nghĩ rằng, chỉ trong một tháng ôn thi nước rút là có kết quả cao. Trái lại, không những phản tác dụng, mà còn gây cho các bạn tâm lý căng thẳng, dễ rơi vào trạng thái stress nặng nề. Có bạn thi xong, kết quả không được như ý, dẫn đến những hậu quả xấu về tâm lý, sức khỏe... Một điều nên tránh đối với các bậc phụ huynh là sự quan tâm kỳ vọng một cách thái quá, sẽ gây áp lực lên tâm lý của các sĩ tử. Phụ huỵnh không nên quá đặt nặng việc nhất thiết con cái phải lập nghiệp bằng con đường đại học, mà phải động viên, chia sẻ và thông cảm với con mình những khó khăn trong học tập".
Đặng Công Nghĩa


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)






