Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xe đạp cho Bảo

09:05, 23/05/2008

Trong ảnh là em Nguyễn Chí Bảo, học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu đang vui mừng bên chiếc xe đạp mới tinh - món quà mà Bảo vừa được tặng. Bảo là nhân vật trong câu chuyện "Cậu bé đi xe quá giang" (Báo Đồng Nai số ra ngày 12-4-2008).

Trong ảnh là em Nguyễn Chí Bảo, học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu đang vui mừng bên chiếc xe đạp mới tinh - món quà mà Bảo vừa được tặng. Bảo là nhân vật trong câu chuyện "Cậu bé đi xe quá giang" (Báo Đồng Nai số ra ngày 12-4-2008). Một buổi trưa, Bảo tình cờ xin quá giang xe của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng khi ông trên đường công tác từ Phú Lý trở về Biên Hòa. Và câu chuyện gần 5 năm đến trường bằng cách quá giang xe tải, xe đò hoặc bất cứ chiếc xe nào em vẫy được mà Bảo kể đã được Giám đốc Sở đặc biệt lưu ý. Ngay lúc dừng xe trước cổng trường cho Bảo xuống, ông đã ghi lại rất cẩn thận tên tuổi cậu bé và sau đó đã yêu cầu Phòng Giáo dục - đào tạo huyện báo ngay những trường hợp học sinh nhà xa không có phương tiện đến trường. Ý nghĩ giúp các em có phương tiện đến trường, đồng thời tránh được nguy cơ bỏ học đã thôi thúc những người có mặt trên chuyến xe ấy quay trở lại trường Mã Đà. Câu chuyện trên đã được phóng viên Báo Đồng Nai có mặt trong chuyến công tác ấy ghi nhận và được bạn đọc tìm đến ủng hộ xe đạp cho các em nhỏ.

... Và buổi chiều ngày thứ ba 20-5, lãnh đạo Báo Đồng Nai và Sở GD-ĐT đã  quay trở lại huyện Vĩnh Cửu cùng với 20 chiếc xe đạp mới tinh - món quà của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê  Minh Hoàng, Công ty sách - thiết bị trường học và Công ty thế giới di động Song Toàn Thắng (TP. Biên Hòa) dành tặng các em nhỏ của ba trường: tiểu học Mã Đà, tiểu học Hiếu Liêm, tiểu học Bàu Phụng. Ngôi trường Mã Đà - địa điểm tổ chức lễ trao tặng xe đạp -  cũ kỹ nằm nép mình bên cửa rừng Chiến khu Đ buổi chiều mưa hôm ấy rộn ràng niềm vui trẻ nhỏ. Những đôi mắt long lanh, tiếng cười trong veo khi đón nhận món quà này. 20 em nhỏ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ bận làm rẫy không đưa đón được. Có em phải vượt hàng chục cây số đường rừng để đến trường. Nhiều em ở xa tít tận đồi Mỹ, phân hiệu C3 mà mỗi buổi đi học phải đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ. Không có xe đạp, phương tiện duy nhất để các em lội cả chục cây số đến  lớp là đôi chân trần.

Cũng buổi chiều ấy, cô bé Trần Thị Thanh Hương, lớp 4/1 bộc bạch: "Hai chị em con học buổi chiều nhưng 9, 10 giờ sáng đã phải ra khỏi nhà. Đi bộ hết 3 tiếng mới đến trường. Tan học, con về tới nhà thì trời đã tối thui". "Nhà con xa, nhà bạn Hậu còn xa hơn con nữa. Bạn ấy đi xa hơn con 1 tiếng lận" - Nguyễn Chí Bảo kể về người bạn ngồi cạnh mình cũng được nhận xe đạp trong dịp này.   

Trao tận tay xe đạp cho các em, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng căn dặn các em nhỏ đi xe cẩn thận và cố gắng vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường. Chiếc xe đạp sẽ là phương tiện để các em vượt đường xa đến lớp, đồng thời cũng là người bạn đồng hành cùng các em thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, bác sĩ... mà các em bộc bạch.

Buổi chiều trao xe xong trời hãy còn mưa. Ây vậy mà những đứa trẻ đã vội vã dắt xe ra về, phần vì mừng vui có được món quà quý vào dịp cuối năm học, phần vì đường xa...

B.T

Tin xem nhiều